-

Gửi bởi
reporter
Chưa bao giờ Thăng Long Kỳ Đạo quán lại sôi động tưng bừng như hôm nay.
Sáng, Võ Minh Nhất có mặt lúc 10g20. Đánh giao lưu cờ nhanh với 1 trong những cao thủ cờ nhanh TOP3 Hà Nội là Trần Quyết Thắng, chỉ chớp nhoáng, Nhất ăn 2 ván rồi nghỉ dưỡng sức. Trước đó, Bảo chấp Thi "đầu vênh" (Vĩnh Phúc) 1 mã, mới đánh 1 ván hòa. Bảo đề nghị tăng độ nhưng Thi không chịu, thế là thôi...
Chiều, Nhất công đài thành công, kích bại Khánh Ngọc trong ván kỳ đài thu hút đông kỳ hữu và người hâm mộ chưa từng có. Đích thân kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương bình luận.
Cùng thời điểm, Nguyễn Thành Bảo bất ngờ nhận lời đánh... cờ úp với Quang Vĩnh Phúc. Bảo dẫn trước 3-1, nhưng sau đó thua ngược 2 ván.
Gần cuối chiều, Bảo đánh cờ nhanh giao lưu lần lượt với các ĐẠI TÁ là Kiên con, Hưng rắn nước (chấp 2 tiên), hình như làm một mẻ cũng kha khá. Rất đông kỳ hữu xúm vào thưởng thức trận "xa luân chiến" này. Cùng lúc ấy, Nhất giao lưu nhẹ nhàng với ĐỆ NHẤT TÁ giải THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2011 Lê Quốc Thắng (Thắng kem) của AE CLUB, chủ quan thua trước, sau hình như ăn lại được 1 ván...
Cuối chiều, Lâm tay dài mời 1 số anh em giao lưu vui vẻ mừng công tại giải Á châu (tại quán bia cũng tên Á châu?)...
Tây Độc tướng quân rất xuất sắc một mình xa luân chiến với các hảo thủ mà vẫn giữ được thành tích toàn thắng và hòa cả cờ úp lẫn cờ ngửa điều này rất ít người làm được
Võ Minh Nhất vs Nguyễn Khánh Ngọc - Thăng Long Kỳ Đài đợt 52 (14g thứ Bảy, 12/11)
Đánh dấu