-
Nhất đánh khiếp thật, toàn đi nước không ai nghĩ tới, đồng thua tâm phục khẩu phục. Đồng không chịu nổi tới ván thứ 6 , thôi thì cúi đầu trước một người quá cao siêu.mình đã dự đoán nhất thắng đồng mà không nghĩ tới mới tới ván 5 là hạ sát dc đồng nát một cách dã man , nhìn đồng tội nghiệp bị nhất hành mấy ngày liền. Tổn hại tinh thần và ý chí, món nợ này biết bao giờ mới trả dc.
-

Gửi bởi
motthoianchoi
Nhất đánh khiếp thật, toàn đi nước không ai nghĩ tới, đồng thua tâm phục khẩu phục. Đồng không chịu nổi tới ván thứ 6 , thôi thì cúi đầu trước một người quá cao siêu.mình đã dự đoán nhất thắng đồng mà không nghĩ tới mới tới ván 5 là hạ sát dc đồng nát một cách dã man , nhìn đồng tội nghiệp bị nhất hành mấy ngày liền. Tổn hại tinh thần và ý chí, món nợ này biết bao giờ mới trả dc.
Chắc gì bạn ơi do đồng bị thua 1 ván nên phải theo lao ván 5 công luôn.Chứ thật sự nếu k phải sức ép còn 2 ván chắc đồng cũng khó thua.Ván này bật lên mà k có lực nên bị phản đòn
-

Gửi bởi
Cogavitnganngong
Chắc gì bạn ơi do đồng bị thua 1 ván nên phải theo lao ván 5 công luôn.Chứ thật sự nếu k phải sức ép còn 2 ván chắc đồng cũng khó thua.Ván này bật lên mà k có lực nên bị phản đòn
Nói thế thì cũng không hẳn là đúng, ván này mới là ván 5 lại cầm hậu thì công thế nào được? Có là ván cuối bảo phải lao lên công thì còn có lý.
-

Gửi bởi
Trần Văn
Nói thế thì cũng không hẳn là đúng, ván này mới là ván 5 lại cầm hậu thì công thế nào được? Có là ván cuối bảo phải lao lên công thì còn có lý.
Bạn không thấy Đồng đi hậu mà phải vào pháo đầu à.Tình thế cấp bách rồi chỉ còn ván này và ván cuối.Nước 20 đồng ăn pháo giác sĩ vào ngựa rồi pháo 3 ăn lên tốt, Nhất tiến pháo bắt ngựa thì lui tượng thì Nhất khó thắng
Lần sửa cuối bởi Cogavitnganngong, ngày 07-12-2018 lúc 09:48 PM.
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018
Đánh dấu