Kết quả 1 đến 6 của 6
Hybrid View
-
26-11-2018, 12:55 AM #1
Đúng 8h30, phái đoàn Tràng An gồm 10 kỳ thủ, do đồng chí Phạm Trung Kiên, UV BCH Liên đoàn cờ tướng VN, chủ nhiệm CLB Tràng An làm trưởng đoàn, đã có mặt tại trụ sở CLB cờ tướng Thường Tín. Trong phái đoàn Tràng An, tất nhiên không thể thiếu hai kỳ thủ Hot nhất trên kỳ đàn hiện nay đó là ngài Đơn Đao Phó Hội Vũ Văn Tuyến và Xích Cước Đại Tiên Trương Mạnh Toàn.
Các kỳ thủ CLB cờ tướng Thường Tín cũng như BCH CLB đã có mặt từ rất sớm và ra tận cửa để chào đón các kỳ thủ CLB Tràng An.
Cùng sở thích, chung đam mê... Kỳ thủ hai đôi gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cười nói hào sảng như huynh đệ một nhà. Sau lời phát biểu khai mạc của chủ nhiệm CLB Thường Tín Phạm Ngọc Cương là lời đáp lễ của chủ nhiệm CLB Tràng An, Phạm Trung Kiên. Thay mặt cho CLB cờ tướng Thường Tín, đ/c Phạm Ngọc Cương đã tặng cờ lưu niệm cho CLB cờ tướng Tràng An. Tiếp theo đó, kỳ thủ Vũ Văn Tuyến cũng tặng CLB Thường Tín bức tranh "Danh Thắng Tràng An", niềm tự hào của Ninh Bình. Bức tranh nhanh chóng được treo ở vị trí trang trọng nhất trong hội trường CLB Thường Tín.





Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 26-11-2018 lúc 01:43 AM.
-
26-11-2018, 01:04 AM #2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI GIAO LƯU




-
26-11-2018, 01:37 AM #3
Hết vòng đấu thứ nhất, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 6 - 6 (2 thắng, 2 thua, 2 hòa). Vòng thứ hai kết thúc với sự vươn lên mạnh mẽ của CLB Tràng An khi thắng với tỉ số 8 - 4. Sau một phút choáng váng, đội chủ nhà Thường Tín đã bình tĩnh cân bằng 6 - 6 ở vòng ba và tiếp tục vươn lên ở vòng bốn với thắng lợi sát nút 7 - 5. Trong giai đoạn nước rút, về đích ở vòng năm, đội chủ nhà đã có màn lội ngược dòng hoàn hảo với thắng lợi 8 - 4. Đưa tổng tỉ số thành 31 - 29, nghiêng về đội chủ nhà Thường Tín. Đội khách Tràng An cũng rất hài lòng với tỉ số gần như cân bằng của hai đội. Đó cũng là kết quả hợp lí khi đội Tràng An thiếu vắng ngũ hổ tướng: Túy Kỳ Tiểu Tiên Đặng Văn Tiên, phó Đô Đốc Vũ Đình Huân, Phong Trần Kiếm Khách Đặng Văn Tụy, Ẩn Tàng Cư Sĩ Chu Hoài Nam và Nhiếp Ảnh Di Hồn Lương Quốc Hoàn. Với việc 5 danh thủ hàng đầu CLB vắng mặt, chủ nhiệm Phạm Trung Kiên (người chuyên lo việc tổ chức) phải ra sân thi đấu nhưng đã thể hiện "Phong độ" khi vừa chơi cờ, vừa chém gió mà vẫn tạo ra được hai ván đấu vô cùng kịch tính, đường cờ thanh thoát, đôi công kịch liệt, làm cho khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và phải đến phút cận giờ của cả hai bên thì mới xác định được thắng bại (1 thắng, 1 thua).
Trong toàn bộ buổi giao lưu, có hai kỳ thủ xuất sắc, giữ được chuỗi 5 trận bất bại đó là Nguyễn Văn Hải (Thường Tín) với 4 thắng, 1 hòa và kỳ thủ Vũ Văn Tuyến (Tràng An) với 3 thắng, 2 hòa.
Sau loạt trận giao lưu buổi sáng, CLB Thường Tín mời các kỳ thủ CLB Tràng An đi giao lưu ẩm thực. Chén rượu đầy vơi, tình cảm tràn trề càng làm các kỳ thủ thêm gắn bó và hừng hực khí thế chung tay phát triển môn thể thao trí tuệ CỜ TƯỚNG

Buổi chiều, các kỳ thủ hai đội tiếp tục giao lưu tự do đến 5h mới chính thức chia tay để HẸN NGÀY GẶP LẠILần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 26-11-2018 lúc 01:50 AM.
Giao lưu Tràng An - Thường Tín lần thứ hai: Huynh đệ kết giao - Thắm tình bằng hữu.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu