Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 123

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Qua bài này giờ mình mới hiểu sao mấy Tướng cờ gần như không bao giờ thích đánh ăn chơi, cà phê này nọ với các tay cờ lạ hoắc rồi. Cái này có thể gọi theo kiểu thuật ngữ làng cờ là "Bài học Phạm Quốc Hương"
    he he em thấy có Hứa Ngân Xuyên sang " đánh đùa " với 15 khán giả hâm mộ mà nhất định ko cho ai " cắn " ván nào mới ghê chứ
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    he he em thấy có Hứa Ngân Xuyên sang " đánh đùa " với 15 khán giả hâm mộ mà nhất định ko cho ai " cắn " ván nào mới ghê chứ
    Cái đấy khác, chấp đông đánh biểu diễn. Nếu để thua từa lưa thì xí xọn đi chấp làm gì. Cái này vẫn có mục đích phấn đấu hẳn hòi.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Go_player Xem bài viết
    Ở những nước mà môn cờ được trọng thị-công phu luyện tập, tài năng cờ được đánh giá đúng mức (cả về tinh thần lẫn vật chất), thì khi mà ai đó đã là Tướng (theo cách nói của ông). Ông Tướng đó khi ngồi vào bàn cờ là phải có chi phí rồi, bất kể ông ấy thắng hay thua.
    ông tieunhulai đã nói chuyện với madaokytuyet 1 lần về vụ này nên chắc nhớ!



    Như trường hợp bạn này kể

    thì thực chất là đã có tài trợ cho cái sự "đánh đùa" này, thì Hứa Ngân Xuyên mới sang đến đây để mà "đánh đùa" .

    Còn như ở ta, thì nếu các Tướng giao lưu với người hâm mộ miễn phí, thì quý hóa quá, trường hợp tai nạn gặp phải người hâm mộ dốt quá-nó cứ cho là nó đã chiến thắng tướng đấy thì đành thôi cưới xòa vậy, có sao đâu.
    Thì đấy, cho nên tôi ra HN chơi 1 tí có rủ madaokytuyet đánh ván cờ nào đâu. Ngay cả HuaNganXuyen chơi tôi đã thấy ngại lắm rồi, dù chỉ chơi cốc nước mía. Vì HNX khiêm tốn quá nên chơi nhanh cho vui tí thôi. Chứ chẳng lẽ lại "Em chấp anh con Ngựa, 3 bánh đánh ván 100k nhé" thì lại chẳng ra làm sao.

    Tôi chỉ thích người cao cờ hơn tôi chỉ tôi dợt cờ. Còn không thì chấp nặng đánh tiền. Cờ mình kém hơn mà cứ nằng nằng rủ người ta chơi. Người ta vị tình chơi thì cũng phá hư cờ người ta. Cái này không cần phải đến Tướng mà cỡ Tá tôi cũng đã ý thức như thế rồi. Xác định, anh em thì không đánh độ, còn đánh chơi thì cũng không, vì làm thế hư cờ (có khi tiếng tăm) người ta đi.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

phỏng vấn kỳ vương đất bắc Nguyễn Tấn Thọ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68