Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 !!! - Trang 76
Close
Login to Your Account
Trang 76 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 26667475767778 ... CuốiCuối
Kết quả 751 đến 760 của 782
  1. #751
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    38
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi chiquoc Xem bài viết
    LLH gê thật, muốn vô địch là vô dịch, muốn đồng đội vô địch là đồng đội vô địch. Ở VN không có đối thủ cô đơn lẻ bóng mà qua Tàu cái là ngoài top 30 đủ đập cho Huynh nhức não rồi. Chứng tỏ các tướng gì của VN quá yếu, dạng tự phong ta là tướng tá này nọ, nhưng trong mắt TRung QUốc nhìn mình chỉ là tôm tép, muốn luộc khi nào là luộc
    Bạn nói thì cũng lựa lời mà nói. Bạn nên phát biểu để xây dựng chứ không phải nên nói vậy. Tôi thấy lời nói của bạn chỉ chích đến Huynh, đến cả đồng đội của Huynh... rồi chỉ trích cả nền cờ Việt Nam. Làm được cái gì rồi hãy nói... không thì đừng làm đau lòng nhau bạn nhé.

  2. Thích hongdoan, TuyenNinhBinh, luongdangxuan đã thích bài viết này
    Không thích TCNguyen không thích bài viết này
  3. #752
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    165
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một giải cờ tướng lớn nhất của Việt Nam thật là nhếch nhác, Từ tổ chức đến luật thi đấu , rồi đến mấy trận chung kết như là trò hề. Cờ tướng Việt nam đang đi xuống và sẽ tiếp tục đi xuống trong những năm tiếp theo, vì cái hình này chắc khó mà phát triển được. Thật buồn cho những yêu cờ tướng chân chính.

  4. Không thích hoangnam1912, TCNguyen không thích bài viết này
  5. #753
    Ngày tham gia
    Mar 2019
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    Giải vô địch cờ tướng năm nay được đổi tên thành Giải Lý Huynh và những người bạn để vinh danh sự vô đối của Huynh và chi phối của anh, muốn về nhất phải có sự đồng ý của anh.
    Không biết là lực cờ cử Huynh thăng tiến mạnh mẽ hay là lực cờ của những kỳ thủ khác sa sút ?! Chắc là cả 2.
    Cơ mà cũng đúng thôi. ở VN hiện nay ngoài LLH ra rất ít người nếu không muốn nói là ko còn ai có thể toàn tâm toàn ý cho cờ.
    Cơm, áo, gạo, tiền trở thành gánh nặng. Đâu thể vì đam mê mãi được. Người thì phải mở lớp để kiếm thêm thu nhập. Người thì đi đánh độ để đảm bảo cuộc sống gia đình. Người thì nay đây mai đó để kiếm tiền từ giải hội làng. Còn đâu thì giờ bên máy tính để luyện sw. Những gì Huynh có được ngày hôm nah hoàn toàn xứng đáng.
    Điểm sáng của giải này là sự xuất sắc của những kỳ thủ trẻ của đoàn Tp HCM. Người hâm mộ có quyền tin tưởng vào họ khi được đào tạo bài bản và có môi trường tốt như HCM để phát triển. Niềm tin về một tương lai có thể cạnh tranh sòng phẳng với TQ khi mà chúng ta đã mất đi Nguyễn Thành Bảo.[IMG]Đính kèm 4617[/IMG]

    P/s: sao đăng ảnh ko a Trung nhỉ?
    Thực ra LLH cũng phải lăn lộn để kiếm sống thôi anh bạn. Mức thu nhập tại BD là cao ngang ngửa với SG đấy. Với thu nhập của 1 vdv cờ tướng thì trang trải cho gia đình và con cái là điều cũng hết sức băn khoăn nếu chỉ nhận lương cứng. Cái chính là Huynh được như ngày hôm nay là tại anh ấy chuyên nghiệp hơn hẳn phần còn lại thôi. Nói là khá hơn so với mặc bằng chung chứ cũng chỉ gói gọn trong tạm chấp nhận được thôi. Ko đánh độ, ko xún clb hướng dẫn cờ ( mà có khi cái này còn cao hơn lương cứng) thì lấy đâu ra mà lo cho vợ con. Nói chung là ai dám sống toàn tâm, toàn lực với đam mê thì tổ nghiệp sẽ phù hộ thôi Như ông nói, anh Bảo bỏ chúng ta chứ chúng ta thì ko bao giờ bỏ anh Bảo. Điểm sáng giải đấu lần này là Chu Tuấn Hải, là Nguyễn Anh Mẫn, là bạn Đạt đội TP.HCM và đặc biệt sự trở lại của "nàng thơ" Cao Thị Phương Thanh

  6. #754
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lại Lý Đệ Xem bài viết
    Thực ra LLH cũng phải lăn lộn để kiếm sống thôi anh bạn. Mức thu nhập tại BD là cao ngang ngửa với SG đấy. Với thu nhập của 1 vdv cờ tướng thì trang trải cho gia đình và con cái là điều cũng hết sức băn khoăn nếu chỉ nhận lương cứng. Cái chính là Huynh được như ngày hôm nay là tại anh ấy chuyên nghiệp hơn hẳn phần còn lại thôi. Nói là khá hơn so với mặc bằng chung chứ cũng chỉ gói gọn trong tạm chấp nhận được thôi. Ko đánh độ, ko xún clb hướng dẫn cờ ( mà có khi cái này còn cao hơn lương cứng) thì lấy đâu ra mà lo cho vợ con. Nói chung là ai dám sống toàn tâm, toàn lực với đam mê thì tổ nghiệp sẽ phù hộ thôi Như ông nói, anh Bảo bỏ chúng ta chứ chúng ta thì ko bao giờ bỏ anh Bảo. Điểm sáng giải đấu lần này là Chu Tuấn Hải, là Nguyễn Anh Mẫn, là bạn Đạt đội TP.HCM và đặc biệt sự trở lại của "nàng thơ" Cao Thị Phương Thanh
    Quả thật khâm phục cái lối luyện tập kiên trì, nghị lực và đầy khoa học của Huynh. Làm bạn với cái sw vô tri vô giác, nhiều giờ trong nhiều ngày liên tục.

  7. Không thích passion272 không thích bài viết này
  8. #755
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài thơ tếu táo của một bạn trên FB anh Trung về trận chung kết cờ chớp, có nick FB Anh Anh

    Chung kết song Lại uýnh cờ,
    Kì phùng địch thủ, ngang cơ, ngang tài.
    Lý Huynh thì có sức trai,
    Trường Ngọng kinh nghiệm, dẻo dai tuổi già.

    Bàn cờ đã được bày ra
    Tại đảo Phú Quốc bằng da rất mềm
    Thi triển tuyệt kĩ đôi bên,
    Bình Xe, tấn Pháo, lại lên Tốt đầu...

    Giằng co thế trận chẳng lâu,
    Trường Ngọng sốt ruột bắt đầu xuất chiêu.
    Thế trận liên tục đổi chiều,
    Bao nhiêu thế tấn, bấy nhiêu thế bình.

    Trường bèn cho Tốt nhập dinh,
    Lý Huynh hoảng hốt vì kinh Tốt vào.
    Trường liền đấm đá ầm ào,
    Tiện tay, vơ cả cái cào đánh phân.

    Mạnh như hổ, lẹ như lân,
    Dường như sức lực chẳng cân chút nào.
    Nhưng mà Huynh vẫn chẳng sao,
    Trường đưa thêm một nhát dao yết hầu.

    Tưởng rằng vết chém khá sâu,
    Ngỡ Huynh sẽ bị đứt đầu lìa thân.
    Nhưng trong khoảnh khắc xuất thần,
    Huynh xoay người tránh, rách quần chút thôi.

    Phản công với thế Mã hồi,
    Giơ tay Huynh đấm, lại bồi thêm chân.
    Hơn quân Huynh lại lấn sân
    Trường mải đánh đấm bần thần chết oan.

  9. #756
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    LLH giải này ghê thật , hạ sát hàng loạt hảo thủ lại còn dìu dắt đồng đội lên ngôi , vô địch đã khó ,bồng bế đồng đội lên theo còn khó hơn , quả là hết sức lợi hại he he ....

  10. Không thích passion272 không thích bài viết này
  11. #757
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    115
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận ván chung kết kịch tính ghê. Ván cuối mã của Huynh ghê thật, từ phòng thủ đi mấy nước lên áp sát cửu cung, và hạ sát tướng luôn

  12. Thích luongkyphong, passion272, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  13. #758
    Ngày tham gia
    Nov 2017
    Bài viết
    115
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận ván chung kết kịch tính ghê. Ván cuối mã của Huynh ghê thật, từ phòng thủ đi mấy nước lên áp sát cửu cung, và hạ sát Tướng luôn. Nói chứ mấy nước cuối nếu a Trường lúc mã ăn voi chiếu, tướng Huynh qua, mã ném chân sĩ chiếu, buộc xe ăn về, thúc tốt xuống, dọa đánh cục. Chắc còn đánh nhau to hem

  14. Thích luongkyphong, TCNguyen, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  15. #759
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    không biết ae sao chứ tôi ngồi mà luyện với sw chừng 1 ngày là nản lắm rồi mà Huynh luyện quanh năm suốt tháng như vậy tôi cũng ko hình dung được chắc là một người quen với sự cô độc lạnh lùng ý chí cực cao và hơn hết là một niềm đam mê mãnh liệt yêu cờ cũng giống yêu vợ con mình. Đúng ko các anh em.cho đệ xin ý kiến

  16. #760
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ducky_qn Xem bài viết
    không biết ae sao chứ tôi ngồi mà luyện với sw chừng 1 ngày là nản lắm rồi mà Huynh luyện quanh năm suốt tháng như vậy tôi cũng ko hình dung được chắc là một người quen với sự cô độc lạnh lùng ý chí cực cao và hơn hết là một niềm đam mê mãnh liệt yêu cờ cũng giống yêu vợ con mình. Đúng ko các anh em.cho đệ xin ý kiến
    Đó mới chính là 1 điểm sáng duy nhất trong bầu trời xám xịt của cờ tướng VN sau gần cả trăm năm. Anh Bảo lặn mất tăm, giờ chỉ còn Lại Lý Huynh là điều quý giá nhất với cờ tướng VN. Thiết nghĩ ko có Huynh thì cờ tướng VN lụi bại mất luôn rồi. Bởi vậy các bạn đừng chửi người ta nữa là ok.

    Năm nay có giải thế giới, ko có Nhất, Đồng, chỉ là Uông Dương, Từ Siêu. Huynh hãy ráng nghiên cứu hết lối chơi của 2 người này và vào giải đánh những ván cờ tuyệt vời nhất với độ tự tin cao nhất như giải này. Đó đòi hỏi 1 sự chuẩn bị thấu đáo, nhưng hãy đặt niềm tin vào LLH. Năm nay nước ta có thể có đc 1 huy chương thế giới ko chừng.

  17. Thích luongkyphong, TuyenNinhBinh, hongdoan, thixcotuong đã thích bài viết này
    Không thích gamegiangho, TCNguyen, passion272 không thích bài viết này
Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 !!!
Trang 76 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 26667475767778 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68