Các thánh lên bàn thờ nhận e 1 lạy! Khi LLH gặp đồng đội và thắng các thánh bảo được bơm vô địch ko xứng đáng. Và khi thua các thánh cũng chửi họ mua bán độ này nọ. Xin lỗi a Trung cadan chứ đm các thánh muốn kết quả thế nào mới hài lòng? Trước khi trách người chửi người thì hãy nhìn lại mình và người mình hâm mộ. Nhường hay ko tôi ko biết và ko ai dám khẳng định, nhưng việc họ vào chung kết thì ai cũng có thể vô địch. Đã ko xây dựng thôi suốt ngày chửi bới đụng chửi đụng chửi. Ngay cả China khi đánh quốc tế cũng phải nghe chỉ đạo của lãnh đạo chứ các ông nghĩ họ phổi bò cứ thế chém nhau à?