Kết quả 61 đến 70 của 158
Hybrid View
-
22-08-2019, 01:09 PM #1
thằng cháu cờ gà vịt ngan ngỗng đâu rồi. thằng đồng lầy lội của cháu thua là cháu im tiệt ko vào mà biện minh hộ thần tượng của cháu nhỉ?
)) cháu vào nói vài câu dẫn vài dòng ghi chú cho các chú trên diễn đàn hiểu thêm cái nhỉ?
)))
-
23-08-2019, 10:26 PM #2
-
22-08-2019, 04:02 PM #3
Từ năm 2009 đến nay (08/2019) theo mình biết TDD và VTN nhất đã gặp nhau 150 ván. Ván đầu tiên ngày 10/12/2009 vòng 20 giáp cấp liên tái. VTN đi tiên hòa TDD
-
23-08-2019, 01:47 PM #4
Mọi người cứ tranh cãi làm gì, tên là Nhất thì đương nhiên là số 1 rồi. không cần nói nhiều, xem cách Vương Thiên Nhất nó sử dụng tượng thì biết, ván gần đây là ở chung kết ngân hàng bôi với TDD, xa hơn nữa là ván đánh với Từ Siêu ở Sở Hà Hán giới. có mấy ai dùng quân tượng được như thế! 1 ván lên tượng, 1 ván xuống tượng thật là ảo diệu.
-
23-08-2019, 10:24 PM #5
Thắng 1 ván đã to mồm. Hãy nhìn số liệu tổng kết đối đầu từ khi Đồng 20 tuổi. Số liệu là chuẩn nhất. Đồng vô địch cá nhân Trung Quốc 2 lần liền khi Nhất, Xuyên, Lỗi, Dương, ... đang đỉnh cao lúc Đồng 18 tuổi. Đồng thắng Nhất mãi rồi. Phế xe pháo ngựa vẫn thắng. Đẳng cấp là mãi mãi. Đồng luôn cửa trên. Nhất 18 tuổi Đồng 25 tuổi Đồng chấp 2 tiên mình vẫn đứng Đồng. Môn thể thao trí tuệ đỉnh cao là từ 25 tuổi!
-
23-08-2019, 11:50 PM #6
-
23-08-2019, 11:48 PM #7
))))) không nhịn nổi cười với lý luận của cháu cờ gà vịt ngan ngỗng
-
24-08-2019, 12:01 AM #8
Kết quả đối đầu nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tinh thần,tâm lý,phong độ,hoặc kỵ lối chơi của nhau nữa. Tỉ số hơn thua nhau một vài ván cờ chẳng nói lên được gì cả. Cái quan trọng là ai đứng đầu bảng elo trong thời gian lâu hơn,vô địch những giải đấu danh giá nhiều hơn,và đã giành được tổng cộng bao nhiêu tiền thưởng.
Còn nếu bạn cờgà nói lí do là Đồng trẻ hơn Nhất này kia nên thành tích không bằng thì đợi vài năm nữa rồi so,có thể lúc đấy Đồng sẽ vượt Nhất hoặc lặn mất tăm chưa biết được. Giờ không nên so làm gì,vì Đồng chưa đủ tuổi.Lần sửa cuối bởi the_thien, ngày 24-08-2019 lúc 12:12 AM.
-
24-08-2019, 07:15 AM #9
Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17
Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.
Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:
- Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!
- Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!
Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:
- Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?
Quan huyện nói:
- Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.
“Đừng khinh tôi những lúc tôi bần hàn
Đến khi cờ tàn tốt còn đuổi xe "
-
24-08-2019, 12:09 PM #10
Đối đầu Trịnh Duy Đồng Vương Thiên Nhất
Đánh dấu