-

Gửi bởi
Osinpro
T fan Nhất nhưng phải công nhận TDĐ tư duy như máy tính, nhất là khai cuộc Tưởng Xuyên phải gọi là sư phụ. Nói về toàn diện khai trung tàn cờ nhanh cờ chớp Đồng là tóp 1. Càng coi càng cảm thấy Đồng nó vượt qua Nhất rồi, Nhất tư duy ko lại nó đâu. Nhất là thể loại cờ nhanh
Hehe chung chí hướng đây rồi. Đồng chuyên gia phế pháo. Mấy ván liên tiếp bỏ pháo chi sĩ tượng ăn rồi. Ván vừa rồi quất cây pháo vào voi mà chả ai nhìn kịp. Đặc cấp đại sư mà ngớ nguòi 1 phát rồi mới buông cờ. Kiểu như vào mê hồn trận không nhìn kịp luôn
-

Gửi bởi
Cogavitnganngong
Hehe chung chí hướng đây rồi. Đồng chuyên gia phế pháo. Mấy ván liên tiếp bỏ pháo chi sĩ tượng ăn rồi. Ván vừa rồi quất cây pháo vào voi mà chả ai nhìn kịp. Đặc cấp đại sư mà ngớ nguòi 1 phát rồi mới buông cờ. Kiểu như vào mê hồn trận không nhìn kịp luôn
Chung chí hướng hay là chung máy tính vậy ông. Tui nghi hai ông là một lắm :3
-
-
Cuối thu, lập đông nhị không nhất cửu. Trên đỉnh Tuyết Sơn sau 16 chiêu Trịnh Duy Đông tung tuyệt diệu chiêu thủ Song Pháo Phi Thiên ảo ảnh lấy đầu Thần Băng một quốc thủ mùa đông của giới cờ đại lục. Cái chết đến mà mắt Thần Băng mở toang bất ngờ không hiểu vì sao cổ mình không còn dính với đầu phải đi mua keo 502 về dán lai.
Lần sửa cuối bởi Cogavitnganngong, ngày 03-11-2019 lúc 08:30 AM.
-
Pha hạ sát Thân Bằng của Duy Đồng như tô điểm thêm cho chiến thắng vẻ vang của Hàng Châu, trong những lúc khó khăn nhất họ đã xuất sắc nhất. Đồng rất tốt nhưng anh em rất tiếc.
-

Gửi bởi
Trùm Buôn Lậu
Pha hạ sát Thân Bằng của Duy Đồng như tô điểm thêm cho chiến thắng vẻ vang của Hàng Châu, trong những lúc khó khăn nhất họ đã xuất sắc nhất. Đồng rất tốt nhưng anh em rất tiếc.
.gif)
Hàng Châu âu cũng thua hàng nội địa. Mai cũng quý quân thôi. Quảng Đông một quán 2 điện. Quý không cần
-

Gửi bởi
Trùm Buôn Lậu
Pha hạ sát Thân Bằng của Duy Đồng như tô điểm thêm cho chiến thắng vẻ vang của Hàng Châu, trong những lúc khó khăn nhất họ đã xuất sắc nhất. Đồng rất tốt nhưng anh em rất tiếc.
.gif)
Theo thông tin nội bộ quảng đông:cuộc họp nội bộ sau trận thua hôm qua. Chủ tướng Lữ Khâm không trách ai 1 lời nào. Cụ ngước nhìn giơi, tay vỗ vai Đồng lầy, thở một tiếng rõ dài rồi chầm chậm nói. Ae đừng buồn, năng lực đến đâu hưởng thụ đến đó chớ... Biết nàm thao.. 🤣
-

Gửi bởi
Quý_cườngtn
Theo thông tin nội bộ quảng đông:cuộc họp nội bộ sau trận thua hôm qua. Chủ tướng Lữ Khâm không trách ai 1 lời nào. Cụ ngước nhìn giơi, tay vỗ vai Đồng lầy, thở một tiếng rõ dài rồi chầm chậm nói. Ae đừng buồn, năng lực đến đâu hưởng thụ đến đó chớ... Biết nàm thao.. 🤣
Chán cho ông. Hay mấy gặp đồng đội kém cũng phải thua. May cho Nhất lỡ gặp Đồng chắc cũng phải mua keo 502 dán lại đầu. Lại một đao hạ sát Đảng Phì vô địch mãi rồi cũng chán. Kiếm cái giải 3 xem sao
-
Tranh 3 4
Hà Nam 3 - 5 Quảng Đông
(kết thúc)
Hà Văn Triết 1 - 1 Trương Học Triều
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Đảng Phỉ
Tào Nham Lỗi 1 - 1 Hoàng Quang Dĩnh
Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Võ Tuấn Cường
Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 03-11-2019 lúc 04:51 PM.
-
Lịch thay đổi: chung kết thi đấu vào lúc 16h nhé ae.
Tứ Xuyên Vô Địch(biên bản trang 60) - Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2019
Đánh dấu