-
Từ Siêu cờ cao vãi đái. Đánh cho Mạnh THần hết ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng hạ VTN là có thể chém tất cả, ai ngờ............
-

Gửi bởi
chiquoc
Từ Siêu cờ cao vãi đái. Đánh cho Mạnh THần hết ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng hạ VTN là có thể chém tất cả, ai ngờ............
Dường như không ai quan tâm em Đồng nhỉ. Vì biết chắc em thắng rồi. Thắng Như chẻ rau muống luôn. Cứ mỗi thằng một đao khỏi lằng nhằng
-

Gửi bởi
Cogavitnganngong
Dường như không ai quan tâm em Đồng nhỉ. Vì biết chắc em thắng rồi. Thắng Như chẻ rau muống luôn. Cứ mỗi thằng một đao khỏi lằng nhằng
Trịnh Duy Đồng thắng dễ dàng quá nên không có điểm nhấn để mọi người phải bàn thôi. :v
-

Gửi bởi
chiquoc
Từ Siêu cờ cao vãi đái. Đánh cho Mạnh THần hết ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng hạ VTN là có thể chém tất cả, ai ngờ............
Từ Siêu cho dù yếu hơn những kỳ vương khác nhưng dù gì ông ấy vẫn là Kỳ Vương. Và đẳng cấp kỳ vương đã lại lên tiếng.
-

Gửi bởi
Procotuong1994
Từ Siêu cho dù yếu hơn những kỳ vương khác nhưng dù gì ông ấy vẫn là Kỳ Vương. Và đẳng cấp kỳ vương đã lại lên tiếng.
Thắng thì khen là đẳng cấp kỳ vương, còn thua như Tưởng béo Trí híp thì là gì bạn? Đẳng cấp kỳ cục à? Dù gì cũng là ván thắng thôi, chưa có gì to tát cả.
-

Gửi bởi
chiquoc
Từ Siêu cờ cao vãi đái. Đánh cho Mạnh THần hết ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng hạ VTN là có thể chém tất cả, ai ngờ............
Từ trước giải tôi đã nói mạnh thần không và không bao giờ có thể vô địch cá nhân Trung Hoa bởi vì định mệnh xin lỗi ae đây là theo cảm tính thôi nhé
-

Gửi bởi
Tuanvh
Từ trước giải tôi đã nói mạnh thần không và không bao giờ có thể vô địch cá nhân Trung Hoa bởi vì định mệnh xin lỗi ae đây là theo cảm tính thôi nhé
Ông này linh cảm giỏi vãi, cứ cái gì xảy ra rồi thì ổng linh cảm được ngay.
-

Gửi bởi
onlylovenh
Ông này linh cảm giỏi vãi, cứ cái gì xảy ra rồi thì ổng linh cảm được ngay.
Lúc chiều hỏi linh cảm lô về bao nhiêu thì chưa thấy trả lời. Kaka
-

Gửi bởi
Trùm Buôn Lậu
Lúc chiều hỏi linh cảm lô về bao nhiêu thì chưa thấy trả lời. Kaka

anh đừng dính vào mấy cái này anh Trùm ko cốc mò cò xơi hết đó, bao công buôn lậu hóa thành tro cả.
-

Gửi bởi
Tuanvh
Từ trước giải tôi đã nói mạnh thần không và không bao giờ có thể vô địch cá nhân Trung Hoa bởi vì định mệnh xin lỗi ae đây là theo cảm tính thôi nhé
Trước giải tôi có linh cảm Hứa văn chương, mạnh phồn duệ, hoàng trúc phong, Lưu Tử Kiện,Cận Ngọc Nghiễn, Trần Hoằng Thịnh, Tôn Kế Hạo, Phan Chấn Ba, ... và nhiều ông nữa không vô địch.
Giải Vô Địch Cá Nhân Trung Quốc 2019 (Vương Thiên Nhất vô địch,BB trang 71)
Đánh dấu