Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
Đồng ý với bạn hoàn toàn ! Nhưng chúng ta cũng phải góp ý, thậm chí uốn nắn cho nó có thuần phong mỹ tục.
Ở nước cờ Vtn dùng Pháo phế tượng của Tdd. BLV cũng như nhiều chuyên gia và người yêu cờ đều dùng cụm từ. Chém tượng mở đường máu, hay phế pháo lấy thế, nước cờ tất tay, vân vân,... đúng là tùy mỗi người, họ có thể dùng từ ngữ của họ thích. Nhưng cũng phải nằm trong trừng mực, ai lại đi dùng từ chó càn cắn bậy. Nghe nó ko hợp tai. Đúng là tôi chẳng có quyền cấm đoán họ nói, viết. Nhưng cũng phải lên tiếng để họ rút kinh nghiệm khi viết. Mà ý tôi cũng chỉ có vậy chứ hơn thua so đo gì đâu. Lên đây cũng bởi đam mê và yêu cờ quá thôi. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn góp ý !
Tôi không có nói chó càn cắn bậy. Mà là chó cùng cắn bậy. Nghĩa là lâm vô đường cùng cắn bậy. Đây là logic bình thường trong cuộc sống. Đừng đem đạo đức văn hóa ra ở đây nữa. Cái logic cuối cùng luôn là vậy. Người Nhật kỷ luật vậy, thông minh vậy một đất nước thiếu tài nguyên như vậy mà phát triển như vậy, mà họ sẵn sàng đem người phụ nữ ra kinh doanh đem về thực lợi hàng tỷ đô. Chó cùng cắn càng thì sao. Gây cho tâm lý của Đồng hoảng sợ, nó là một chiêu quá hay dù thực tế nó là một nước cờ thật sự yếu, Nếu không có chiêu quá hay đó nếu Đồng không phải người không có cảm xúc hoảng sợ thì Đồng đã vô địch sớm rồi. Chỉ là câu từ. Đối với tôi chó cùng cắn bậy trong trường hợp đó quá hay, vì Nhất nó hiểu tâm lý, tình huống và nó biết đối thủ là ai tâm lý như thế nào. Nếu như đánh với máy tính, Nhất nó có dám làm vậy không. Tâm lý là yếu điểm của Đồng lúc này. Còn lực cờ thật sự trong lòng ai cũng hiểu cả Nhất thật sự sức tính, nhanh nhạy không thể bằng Đồng. Vì sao Hứa xuyên hồ hoa công nhận. Vì sao cờ chớp Nhất không là đối thủ. Tự nhìn nhận đi bạn.