Trích dẫn Gửi bởi lovebaxa Xem bài viết
Nói góp ý xây dựng thì các thánh lại bảo thằng k biết đánh cờ chê quốc thủ.
Thế ông Rô, ông Si sút hỏng thì không ai có quyền chê vì đá không hay bằng họ à?
Người ta gọi là bình luận làm gì? Ông Hoài Thanh là nhà phê bình văn học giỏi, có chắc ổng làm văn thơ hay không ?
Toàn thành phần bảo thủ, an phận thì bảo sao phát triển để thu hẹp khoảng cách với cờ Tướng Trung Quốc được .
Mà nói thật giờ chả mơ thu hẹp nữa. Chỉ mơ đạt được huy chương cá nhân, đồng đội thế giới đã là may lắm rồi
Xin lỗi ông chứ mấy người ông kể đánh 10 ván may ra ăn dc 1 ván trước cựu kỳ vương già, còn lại thua 7 ván, vậy cũng được tính là chém kỳ vương, hài. Thế Huynh nó chém Tưởng Xuyên, Tạ Tịnh, Tôn Dũng Chinh, đánh hòa với Uông Dương, Từ Siêu, Hứa Ngân Xuyên hay Triệu Hâm Hâm là bình thường. Tỉ lệ ko thể là 5:5 nhưng cũng gần được 4:6. Còn những kỳ thủ như Quân hay Bảo ăn dc huy chương vì lúc đó ngoài China ra chả ma nào đánh cờ tướng, còn bây giờ nhìn xem, Tào Nham Lỗi, Lưu Tử Kiện, Trần Hồng Thịnh, Hoàng Học Khiêm... đang đánh ở đâu? Nhưng họ vẫn đại diện cho 1 quốc gia khác đánh giải quốc tế. Nên dùng cái đầu suy nghĩ chút đừng nghĩ thời nào cũng như thời nào. Tôi chả bảo cờ Bảo hay Quân kém nhưng đánh với Tàu thì còn kém Huynh rất rất xa nhé. Nếu mấy ông muốn xem đánh tấn công ầm ầm phế cây lung tung thì ra quán cafe đừng xem cờ đỉnh cao vì ko phải ai cũng đủ khả năng để hiểu.

Tôi nói sự thật thế biết mất lòng nhiều fan của Quân và Bảo ở đây nhưng sự thật là thế, gạch đá xin nhận. Mấy ông ngon đánh cờ với thằng cao hơn mà công hỗn xem 10 ván có nằm cả 10 ko? Ngồi phét lât chê bai khi nào cũng dễ hơn làm.