-
Themgaidep thấy có rất nhiều bài viết tiêu cực không chỉ ở mục này mà còn nhiều ở mục khác, nói chung chúng ta sẽ phải sống chung với điều đó. Themgaidep không bình luận thêm một số bài viết các bác khó chịu, chỉ xin được trích dẫn một câu danh ngôn để bày tỏ quan điểm. 
" Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.
(True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance.")
Akhenaton.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-

Gửi bởi
themgaidep
Themgaidep thấy có rất nhiều bài viết tiêu cực không chỉ ở mục này mà còn nhiều ở mục khác, nói chung chúng ta sẽ phải sống chung với điều đó. Themgaidep không bình luận thêm một số bài viết các bác khó chịu, chỉ xin được trích dẫn một câu danh ngôn để bày tỏ quan điểm.
" Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.
(
True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance.")
Akhenaton.
Bác themgaidep là người rất thẳng tính, rất chính xác nhiều thằng đạo đức giả chuyên ném đá giấu tay rất tiểu nhân
-

Gửi bởi
themgaidep
Themgaidep thấy có rất nhiều bài viết tiêu cực không chỉ ở mục này mà còn nhiều ở mục khác, nói chung chúng ta sẽ phải sống chung với điều đó. Themgaidep không bình luận thêm một số bài viết các bác khó chịu, chỉ xin được trích dẫn một câu danh ngôn để bày tỏ quan điểm.
" Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.
(
True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance.")
Akhenaton.
Mình thấy bạn themgaidep nhận xét rất tự tin và có kiến thức rất nhiều
-

Gửi bởi
luongthuylinh
Mình thấy bạn themgaidep nhận xét rất tự tin và có kiến thức rất nhiều

Biết bạn trong Nam, hâm mộ kỳ thủ Nam hơn kỳ thủ Bắc nên mình cảm giác lời khen này cứ gờn gợn thế nào đó, không rõ có phải thực tâm không
-

Gửi bởi
multicast
Biết bạn trong Nam, hâm mộ kỳ thủ Nam hơn kỳ thủ Bắc nên mình cảm giác lời khen này cứ gờn gợn thế nào đó, không rõ có phải thực tâm không
Đó chắc là câu "nói đùa" của luongthuylinh thôi,bạn đừng nói Nam-Bắc làm gì,lại gây tranh cãi chuyện vùng miền thì miệt lắm!
Thân!
-
làm thế nào để xem trực tiếp ván đấu hả các bác ?em ko xem đc...em mới tham gia nhờ các bác giúp đỡ ạ!
thân,kinh'!
-
chú Trần Tuấn Ngọc có nhiều bài phát biểu nhiều khi tui chẳng hiểu nổi chú muốn nói gì nữa ???
-
Hoàn toàn đồng ý với bạn Themgaidep . Có thể phần trích dẫn bằng tiếng Anh bị lỗi chính tả , mình xin được ghi lại phần tiếng Anh của câu châm ngôn này là :
(True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubts often, and changes his mind; the fool is obstinate, and doubts not; he knows all things but his own ignorance.")
-
Đi như thế bên đỏ mất cả 2 Xe à.Tôi nghĩ nếu Xanh đi X8.1 thì đỏ đi M8/9 bên Xanh thua.
-

Gửi bởi
Tran_Viet_Duc
Đi như thế bên đỏ mất cả 2 Xe à.Tôi nghĩ nếu Xanh đi X8.1 thì đỏ đi M8/9 bên Xanh thua.
nếu đỏ đi m8/9 thì xanh cứ đi xe 2-1 thôi!
ai thua?
Võ Minh Nhất - Phạm Quốc Hương ( giao lưu - tập huấn tại TLKD quán ) !!!
Đánh dấu