Sau khi vượt qua Trương Hiểu Bình ở Vòng 1. Vương Thiên Nhất tiếp tục
第02轮 Liêu Ninh
Kim Ba 0 - 2 Vương Thiên Nhất Bắc Kinh
第03轮 Bắc Kinh
Vương Thiên Nhất 2 - 0 Trương Học Triều Quảng Đông
第04轮 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 0 - 2 Vương Thiên Nhất Bắc Kinh
第05轮 Bắc Kinh
Vương Thiên Nhất 1 - 1 Tương Xuyên Bắc Kinh

Ở Vòng 6 Bắc Kinh
Vương Thiên Nhất gặp Tứ Xuyên Lí Thiểu Canh. Ván này Tứ Xuyên Lí Thiểu Canh cầm tiên.

Vòng 6 cúp Sái Luân Trúc Hải, Vương Thiên Nhất lại gặp phải một đối thủ mạnh - ĐS Lý Thiếu Canh đến từ Tứ Xuyên. Lý Đại sư kỳ phong "miên lí tàng châm", mấy năm gần đây luôn đứng trong top 15 các cao thủ trên bảng xếp hạng, thực lực không phải tầm thường. Hơn nữa trong giải đồng đội hạng nhất toàn quốc năm ngoái từng đánh thắng Vương Thiên Nhất, cho nên đối với Vương Thiên Nhất mà nói, ván cờ này là một ván cờ vô cùng quan trọng trong quá trình định đoạt ngôi vô địch.


Ván cờ trong giải đồng đội hạng nhất năm ngoái, Thiên Nhất cũng là sử dụng trận thế Phản cung mã, chỉ tiếc là trong tàn cuộc phạm phải sai lầm dẫn tới thua trận. Sau khi tổng kết Vương Thiên Nhất cho rằng giai đoạn bố cục Xanh có thể tiếp nhận, cho nên lần này lại bày trận thức này, xem Lý Đại sư có sách lược hay nào không.



Sau này Vương Thiên Nhất nhắc lại: "Ván cờ này Đỏ trong tình huống khả năng hòa cờ cao, dưới áp lực của thời gian và cục diện đã liên tiếp phạm phải sai lầm dẫn tới thua trận có phần đáng tiếc. Còn tôi may mắn thắng được ván cờ khó thắng này xong, niềm tin tăng lên nhiều. Qua 6 vòng với 5 thắng 1 hòa, một mở đầu hoàn hảo, một kết quả mà tôi không ngờ tới trước khi tham dự giải này."



(Còn nữa)