Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Mỗi ngày 1 thế cờ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Thumbs up Mỗi ngày 1 thế cờ

    Ngày 1:
    Đệ 1: Cục kim câu điếu nguyệt


  2. Thích Tuank75, lushviet, tonetone, Chotgia đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    PHÁ KÌ THẾ THỤ PHIẾN KÍ
    Phá cờ tuế và bị lừa
    (thay lời tựa cho thế cờ bên trên)

    Tôi là công nhân đường sắt, và tôi thích cờ Tướng từ khi còn nhỏ. Chỉ cần có đối thủ, dù không ăn cơm cũng phải gọi vài món.

    Tôi đã đến Tây An trong một chuyến công tác vào tháng trước. Cạnh chùa Đại Nhạn Tháp có mấy gian cờ đang “bày cờ thế”. Tôi đã đến nhìn một "thế cờ" tại một bàn có nhiều người xung quanh nhất. Như hình minh họa. (trứ pháp kiến bản thư thứ nhất cục)

    Tôi xem một lúc, Cờ này bên Đỏ đi tiên, tôi cho là khí liên tiếp hai xe rồi trầm để pháo "Chiếu Tướng", và một khi mã trở lại, tôi sẽ dùng binh dưới để ăn nó. Có thể thắng trong bốn nước đi. Lúc đó, tôi nói rằng bên Đỏ có thể thắng. Người bày thế đã đặt cược với tôi: nếu tôi thắng, anh ta sẽ chung tôi hai nguyên, và nếu tôi thua, tôi sẽ chung anh ta chỉ một nguyên. Người xem không được phép nói, và dựa vào sức cờ cá nhân để phá thế cờ. Tôi cân nhắc một lúc, làm thế nào để xem, làm thế nào để giành chiến thắng. Vậy mà sau bốn bước, tôi không những không thắng mà còn thua. Tôi không phục, vì vậy tôi đã nghĩ ra một sát pháp khác, và tôi đã lại thua. Tôi chuyển sang cầm Đen, và tôi cũng thua. Sau khi thua ba ván liên tiếp, tôi đã đưa cho họ ba nhân dân tệ. Tôi không có nhiều tiền nên hụt hơi và tức tối khi thua cờ. Trên đường về, tôi gặp những hành khách đang chơi cờ trên tàu, Tôi cùng họ nghiên cứu và chơi ván này nhiều lần, dù di chuyển thế nào thì tôi cũng phải thua, nhưng người bày cờ lại nói hòa.

    Trở lại Thẩm Dương, tôi đi hỏi các trưởng lão trong giới cờ Tướng, mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Thì ra ván cờ này là một ván cờ tàn thường được chơi trên giang hồ, có tên là “Kim câu điếu nguyệt”. Nó hấp dẫn bởi tính thực cường. Thoạt nhìn có vẻ khí song xa bốn bước thành sát là cùng, thực ra thì có nhiều thay đổi, cách tấn công và toàn bộ công sát có tứ lộ biến hóa, nếu đi sai sẽ rơi vào một cái bẫy. Trong số đó, chỉ có một nước cờ phức tạp nhất có thể hòa được, còn phải mất hơn chục nước di chuyển chính xác tất cả mới có thể hòa, người chơi cờ bình thường làm sao có thể nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy?

    Người ta nói rằng ở Thẩm Dương cũng có những người bày cờ thế, và người phá cờ thế. Họ có thể đặt cược tiền ít nhất là 5 hào và nhiều là một nguyên. hãy chấp nhận bài học của tôi, các kỳ thủ, đừng để bị lừa dối nữa. Họ đã thuộc lòng những thay đổi khác nhau của thế cờ trong một số ván đấu, chúng ta sống bình thường đi phá thế cờ thì làm sao thắng được!

    (Ngày 17 tháng 7 năm 1985, trên tờ Trầm Thiết Nhật Báo, lời phát biểu của Trần Phúc Tường, bài bình luận của , Đổng Chí Tân))

    Về thế cờ này: Trong 《 Trúc Hương Trai 》có tên Ngũ Hạc Triêu Thiên
    Trong 《Giang hồ bài cục tập thành》có tên Kim Câu Điếu Nguyệt
    Trong 【Thiên Thiên tượng kì sương hàng tàn cục thiêu chiến】Có tên Sương Hàng Hồng Thanh Thiết Thu Thâm Khách Tư Mê

  4. Thích Tuank75, Mr.Thanh, tonetone đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Mr.Thanh Xem bài viết
    Ngày 1:
    Đệ 1: Cục kim câu điếu nguyệt



    Bác thớt có chủ đê khá hay ,mỗi ngày một ván ,nhưng theo tui thì đưa ván tàn thực chiến của các đại cao thủ ,vừa xem vừa học hỏi lun ,chứ cờ tàn kiểu 5 con chốt này ,chỉ để biểu diễn lừa tình ở hội chợ thui ,hic ...

    Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 09-06-2022 lúc 10:12 PM.

  6. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
    Bác thớt có chủ đê khá hay ,mỗi ngày một ván ,nhưng theo tui thì đưa ván tàn thực chiến của các đại cao thủ ,vừa xem vừa học hỏi lun ,chứ cờ tàn kiểu 5 con chốt này ,chỉ để biểu diễn lừa tình ở hội chợ thui ,hic ...

    thực chiến thì bác ra quán cà phê oánh cho có cảm xúc chứ luyện cờ thế làm gì

  7. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2019
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Smile

    Ngày 2:

    小带子

  8. Thích Tuank75 đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Mr.Thanh Xem bài viết
    thực chiến thì bác ra quán cà phê oánh cho có cảm xúc chứ luyện cờ thế làm gì
    ý tui mún nói bác đưa các thế cờ tàn hay gặp để đem ra quán chiến lun , chứ giải cờ thế mừ hem áp dụng thì mau quên lắm ...


  10. Thích Mr.Thanh đã thích bài viết này
Mỗi ngày 1 thế cờ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68