Nguyên văn bởi : Lão Khoai

Có thể nói tín ngưỡng và thơ là yếu tính của nhân loại: Ở đâu cũng có. Thời nào cũng có.
Nhưng tại sao tín ngưỡng và thơ lại gắn liền với nhân loại một cách sâu sắc, gần như tất yếu, như vậy?

Tín ngưỡng nhắc nhở con người đang sống với những người đã khuất; thơ nhắc nhở con người là họ đang sống với những người-đang-sống.
Tín ngưỡng giúp người ta trở thành tốt hơn; thơ giúp họ đẹp hơn. Nhờ tín ngưỡng, con người khám phá ra cái cao cả; nhờ thơ, con người khám phá ra cái thi vị.

Thơ, tự bản chất, cũng là một thứ tín ngưỡng: Đó là thứ tiếng nói của niềm tin và của sự say mê.
Hãy nhìn các thi sĩ thực sự và những người tu hành thực sự: Họ đều giống nhau, nói như Vũ Hoàng Chương, trong một câu thơ thật đẹp, trong bài “Nguyện cầu”: “Cao xanh liều một cánh tay níu trời”.(st)
Cảm ơn lão Huynh đã chia sẻ !
Bài viết hay quá, rất khúc triết rành mạch, tuy dài nhưng đọc một hơi không ngấp ngứng. Biện luận lại sâu xa đạt lý, đấy cũng là nghệ thuật của lối hành văn vậy.

Có lẽ tín ngưỡng và thi ca gần gũi nhau bởi cả hai đều lấy thiên nhiên, vũ trụ làm trọng tâm. Muôn vạn đời nay con người luôn quan sát học hỏi và làm theo tạo hóa, trước chiêm nghiệm từ thân mình sau đến vạn vật rồi xa hơn nữa ... Nhưng cái biết được dù nhiều đến thế nào, thì cái chưa biết càng nhiều vô số kể.

Từ thời vãng cổ, vua Phục Hy ngửa xem cúi xét gần nhặt xa tìm và phát hiện ra rằng, tất cả vạn vật trong gầm trời đều cần có một điểm tựa để mà bấu víu. Rồi những thay đổi trong vũ trụ bãi bể nương dâu, thăng trầm biến hóa, khiến cho con người lại phải đi tìm điểm tựa để cho tâm hồn bấu víu. Những hiện tượng thiên nhiên, những hình thù kỳ bí của vạn vật cũng như những sự thăng trầm của kiếp nhân sinh là cái mà con người đi sâu vào để tìm hiểu cái lý Vì sao mà thế ? ngõ hầu tìm ra cái chỗ dựa tinh thần đó chính là tín ngưỡng.
Thơ ca cũng gần gũi với những điều ấy, nhưng thay vì tìm hiểu cái lẽ vì sao mà thế thì thơ ca lại đi sâu vào để mà cảm nhận. Chính cái cảm nhận ấy là chỗ dựa để cho thơ ca bấu víu.
Tín ngưỡngthơ ca đều tìm chỗ dựa trong một nguồn , cho nên nói rằng cả hai gắn liền với nhân loại vậy