Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Cờ Úp Gia Lâm(Hà Nội) mở rộng lần thứ 1 năm 2011
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 102

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    176
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có bác nào biết tại sao gọi cao thủ Đinh Quang Hưng là Hưng rắn nước không?

    Thanks!
    Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
    Kiên quyết không ngừng thế tiến công

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tungnx Xem bài viết
    Có bác nào biết tại sao gọi cao thủ Đinh Quang Hưng là Hưng rắn nước không?

    Thanks!
    Điều này bác nên hỏi bác Trung ca_dan người đã đặt nick name Rắn nước cho bác Hưng sẽ biết ngay thôi mà.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tungnx Xem bài viết
    Có bác nào biết tại sao gọi cao thủ Đinh Quang Hưng là Hưng rắn nước không?

    Thanks!
    Biệt danh này của Hưng Rắn Nước đã có từ rất lâu rồi từ khi anh này còn đánh Cờ Độ tại Ngõ Trạm.Với thói quen hơi mất vệ sinh và không mấy đẹp mắt của mình mà anh chàng Đinh Quang Hưng mới có nghệ danh như vậy.
    Rắn Nước có thói quen là liên tục nhỏ nước bọt mọi lúc mọi nơi,ngoại trừ lúc anh ta đang ngủ.Vì vậy mà anh em chơi Cờ tại Ngõ Trạm đã đặt cho Rắn Nước cái Nghệ Danh trên nhằm ám chỉ điều đó.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung_namdong Xem bài viết
    Biệt danh này của Hưng Rắn Nước đã có từ rất lâu rồi từ khi anh này còn đánh Cờ Độ tại Ngõ Trạm.Với thói quen hơi mất vệ sinh và không mấy đẹp mắt của mình mà anh chàng Đinh Quang Hưng mới có nghệ danh như vậy.
    Rắn Nước có thói quen là liên tục nhỏ nước bọt mọi lúc mọi nơi,ngoại trừ lúc anh ta đang ngủ.Vì vậy mà anh em chơi Cờ tại Ngõ Trạm đã đặt cho Rắn Nước cái Nghệ Danh trên nhằm ám chỉ điều đó.
    Hôm trước mình ghé TLKD quán đứng cạnh ông này cũng bị ông ta tương cho quả nước bọt bắn cả vào tay, mình để ý thấy ông này rất hay cười và tay cứ múa múa , chém chém liên tục trông rất ngộ hihi
    P/s : Nhìn mặt Hưng rắn nước hao hao giống mặt của BS Phước , vô địch TP Cần Thơ năm 2010
    Lần sửa cuối bởi scholes, ngày 28-11-2011 lúc 10:18 PM.
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi scholes Xem bài viết
    Hôm trước mình ghé TLKD quán đứng cạnh ông này cũng bị ông ta tương cho quả nước bọt bắn cả vào tay, mình để ý thấy ông này rất hay cười và tay cứ múa múa , chém chém liên tục trông rất ngộ hihi
    P/s : Nhìn mặt Hưng rắn nước hao hao giống mặt của BS Phước , vô địch TP Cần Thơ năm 2010
    Hic hic! Tôi cũng không ít lần chở thành nạn nhân của món "ám khí" có một không hai này của Hưng Rắn Nước đấy!Bạn mới bị có một lần là may lắm rồi.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

Giải Cờ Úp Gia Lâm(Hà Nội) mở rộng lần thứ 1 năm 2011

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68