Đây là bài viết của Tượng Kì Vương Tử với góc nhìn của ông ta. Tôi không quen biết các kỳ thủ nỗi tiếng chỉ ngồi ở một ngõ nhỏ nên không biết trời cao đất dày cỡ nào để luân bàn. Có thể quan điểm mọi người có khác nhau, Có thể bài dịch không hết ý hoặc chăng văn phong của kẻ hèn quá kém. Xin các vị hãy cứ lượng tình mà bỏ qua cái thấp kém hướng về cái có ích cho cộng đồng để cùng nhau tiến tới vì CỜ TƯỚNG VIỆT. CẢM ƠN.

ĐÁNH BẠI NĂM VỊ QUÁN QUÂN TRUNG QUỐC, TRỞ THÀNH HẢI NGOẠI ĐỆ NHẤT NHÂN,
Bí ẩn về sự mất tích cũng bí ẩn của sát thủ Việt Nam!

Hắn từng là kỳ thủ cờ tướng đệ nhất nhân ở hải ngoại, có tiếng tăm lừng lẫy, đi đến đâu cũng giết các cao thủ nước ngoài như lấy đồ trong túi, Họ gần như bất lực để chống lại hắn.

Đối đầu với những kỳ thủ cờ
tướng hàng đầu của Trung Quốc, anh ấy không hề sợ hãi, đã chiến thắng liên tiếp 5 nhà quán quân Trung Quốc là Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, Vu Ấu Hoa, Tương Xuyên, Hồng Trí, đồng thời đánh bại nhiều kỳ thủ nổi tiếng Trung Quốc, kỳ thủ siêu lớn và đại kiện tướng.

AI ? HỌ ĐANG NÓI VỀ AI?

Tại Đại hội thể thao châu Á Quảng Châu năm 2010, sau khi giành chức vô địch,
Hồng Thiên Vương đã bày tỏ xúc động về sự phân bố cầu thủ của đối thủ Việt Nam, khi nói về Nguyễn Thành Bảo anh ta nhận xét: Thật sự có thực lực, hắn cho dù có thể cờ hòa với ngươi cũng quyết sát chứ không cầu hòa. Thật khí phách.

Lại Lí Huynh cũng có thể làm được, nhưng anh ấy vẫn còn kém Nguyễn Thành Bảo một chút ( Thời điểm 2010 và đây là góc nhìn của Tượng Kì Vương Tử đừng quá quan trọng hóa ), anh ấy đang có thể chấp nhận để bạn hòa, và anh ấy đến để rút ra một kết quả hòa.

Phải khâm phục khả năng phân tích của
Hồng Thiên Vương, lúc này Nguyễn Thành Bảo đang hừng hực khí thế, Á vận hội cùng Hồng Thiên Vương đồng phân, tiểu phần có kém đành phải á quân.

Giải đấu cá nhân Việt Nam diễn ra sau đó, lại giành chức vô địch mà không hề huyền niệm . Hàn Tín Bôi cùng với
Hứa Ngân Xuyên Triệu Hâm Hâm Vương Bân và nhiều nhà quán quân Trung Quốc khác, họ đã bất bại trong cả hành trình. quyết tái giai đoạn đánh tiến bốn, và là kỳ thủ nước ngoài duy nhất lọt vào bán kết.

Ở giải vô địch thế giới 2011, anh đấu với song Xuyên, Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên hàng đầu của Trung Quốc, chỉ kém
Hứa Ngân Xuyên 1 điểm, và giành quý quân, quán quân Tưởng Xuyên, á quân Hứa Ngân Xuyên.


Trước đó, tại giải vô địch thế giới 2009, tác giả (Tượng Kì Vương Tử) đã lần thứ hai được xem trực tiếp anh.

Trong giờ nghỉ trưa, tác giả đang viết kịch bản, anh ta bước đến và ra hiệu bằng tiếng Việt cho tôi biết có thể cho tôi mượn máy tính hay không, trên trang web cờ tướng, anh ta đang chơi một ván cờ tướng.

Trận đấu đó diễn ra rất gay cấn, thậm chí trước ván đấu cuối cùng, anh ta bằng điểm với nhà quán quân
Triệu Hâm Hâm, mà lại là ở vòng 5 hậu thủ , lục mạch thần kiếm trong tay thòng lọng phi đao và thắng . Những người khác gần như đã chiến thắng hoàn toàn.

Trận cuối, anh tiên thủ đối
Triệu Quốc Vinh ở bàn 1. Đông Bắc Hổ đã xốc lại hoàn toàn tinh thần nhưng cũng hòa. Triệu Hâm Hâm đã đánh bại Hồ Trường Vĩ của Pháp và vươn lên dẫn đầu thành công với 1 điểm Nguyễn Thành Bảo đứng thứ hai, Mưu Hải Cầncủa Hoa Kỳ đứng thứ ba, và Triệu Quốc Vinh đứng thứ tư.

Trước đó, tại Giải vô địch thế giới 2007,
Nguyễn Thành BảoHứa Ngân Xuyên Hồng Trí đã cùng nhau thi đấu và giành vị trí thứ ba sau 2 lần đến Trung Quốc.

Thế giới trí lực vận động hội lần đầu tiên năm 2008 là lần đầu tiên tôi được chứng kiến kì vương Việt Nam, sau khi đánh bại
Triệu Quốc Vinh, Anh ấy đã bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, điều đó vẫn còn là ấn tượng cho đến ngày nay.



Giành chức vô địch Trung Quốc đã là ước mơ của anh ấy trong nhiều năm và là mục tiêu mà anh ấy theo đuổi. Anh ấy đã trau dồi kỹ năng chơi cờ của mình trong nhiều năm và Cuối cùng, mặc dù đã đánh bại Hồng Trí hai lần tại Giải vô địch trẻ châu Á và Giải vô địch các danh thủ châu Á trước đó, Thiên Vương vẫn chưa phải là nhà quán quân vào thời điểm đó.

Thắng
Triệu Quốc Vinh là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Thành Bảo trước kì vương Trung Quốc, sự hưng phấn của Nguyễn Thành Bảo là điều dễ hiểu, trong ván đấu tương tự, ông cũng đánh bại Tưởng Xuyên, sau đó lần lượt đánh bại lữ Khâm, Vu Ấu Hoa.


Đao phong cực nhanh, làm ngươi kinh thán,, thật đáng tiếc khi sau năm 2012, kì vương Việt Nam với thành tích chói sáng, hải ngoại tượng kì đệ nhất nhân, đồng thời là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc trong mọi ván cờ lại lặng lẽ biến mất khỏi làng cờ thế giới.

Từ đó trở đi không còn hiệp sĩ Việt Nam trong làng cờ, có người nói anh đi tu, nhìn thấu thiên hạ, buồn phiền, có người nói chán đánh cờ nên lui về quê, có người cho rằng vì sở thích đặc biệt nên anh hại thân, có thể chỉ tu luyện.

Sự biến mất bí ẩn của
Nguyễn Thành Bảo vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Tất nhiên, câu trả lời nằm trong số ba loại trên, và cần có sự sáng suốt và khôn ngoan cao để đánh giá.

Anh mất hút, chẳng mang theo mây khói, mười năm kể từ ngày anh ra đi, cờ tướng Việt Nam như sụp đổ, ngôi vị số 2 thế giới trước đây không được đảm bảo. không còn dưới một đội Trung Quốc, và trên vạn đội thậm chí có lúc rơi khỏi nhóm tứ cường, tệ nhất là rơi xuống thứ sáu.

Ma Cao, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Philippines đều có thể bắt nạt Việt Nam, đội tuyển Việt Nam lẫy lừng một thời, không biết từ bao giờ, không ai nhắc đến việc họ là kẻ thù lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc, và cũng không ai lo lắng rằng họ sẽ lại gây ra mối đe dọa cho các tuyển thủ Trung Quốc.

Sự sa sút của cờ tướng Việt Nam có thể thấy rõ, trong mười năm khi
Nguyễn Thành Bảo biến mất, họ chỉ một lần lên hạng ba thế giới. Còn ở các kỳ khác, hầu như chỉ loanh quanh ở các vị trí thứ 4, 5 và 6.

Hôm nay, người đàn ông đó đã trở lại, với muôn vàn bí ẩn, cùng với tiểu sư đệ
Lại Lí Huynh lập nên đội hình Việt Nam mới, làm sống lại vinh quang của cờ tướng Việt Nam, nước sản sinh ki tái cờ tướng lớn thứ hai thế giới.

Người đàn ông này, 44 tuổi, anh ta đã làm gì trong mười năm kể từ khi anh ta biến mất, và sức mạnh của anh ta sẽ như thế nào khi anh ta trở lại.

Anh em
Nguyễn Thành Bảo, Lại Lí Huynh, liệu họ có ảnh hưởng đến chức vô địch cá nhân và đồng đội của Vương Thiên Nhất,Vương Khuếch của đội tuyển Trung Quốc? , để có tác động, nhóm là tổng thứ hạng của hai người chơi cờ, Nguyễn Thành Bảo + Lại Lí Huynh, sức mạnh của họ bây giờ như thế nào.

Để đối phó với tình huống khó nắm bắt, Đội tuyển Trung Quốc đã bắt đầu một trại huấn luyện đội riêng cách đây vài ngày và phấn đấu để đáp ứng Giải vô địch thế giới 24-28 ở trạng thái tốt nhất, loại bỏ mọi thách thức và lo lắng.

Nguyễn Thành Bảo, người đàn ông thích phong cách hào hiệp của Hứa Văn Cường ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã trở lại. Phía sau anh ta là một chuỗi bí ẩn chưa được giải đáp. Tương lai của anh ta tràn đầy niềm tôn kính vô hạn. Sau cùng, bàn cờ này dù sao cũng là nhà của anh ta, cho dù đã từng chạy trốn bao năm thi anh ta vẫn như cũ muốn làm kì thủ.

LUÔN ỦNG HỘ VÀ CÂU CHÚC CHO CÁC KỲ THỦ LÀM RẠNG DANH TỔ QUỐC

Ngày 14/10/2022

MỘT SỐ VÁN ĐẢ BẠI CÁC KỲ VƯƠNG TRUNG QUỐC CỦA BẢO

Việt Nam Nguyễn Thành Bảo Thắng Trung Quốc Triệu Quốc Vinh


Trung Quốc Tưởng Xuyên Thua Việt Nam Nguyễn Thành Bảo


Việt Nam Nguyễn Thành Bảo Thắng Quảng Đông Lữ Khâm


Việt Nam Nguyễn Thành Bảo Thắng Trung Quốc Vu Ấu Hoa