Vương Thiên Nhất tổng kết Giáp cấp sau khi đoạt giải quán quân: Quá trình thi đấu gian khổ, chúng tôi dựa vào bài binh bố trận hợp lý và đã may mắn chiến thắng !!!







Đảng Phì: Thật sự là bi tráng và không cam lòng.

- Đội Hàng Châu đã chiến thắng trước Hà Nam sau 2 trận chung kết để giành ngôi vô địch, căn cứ vào sự quan tâm của đông đảo quần hùng, 2 huấn luyện viên Vương Thiên Nhất và Đảng Phì cùng cho biết quan điểm của mình.

- Khi Ngoại tinh lai khách nói về chức vô địch, anh ta có một cảm giác có phần đột ngột, tại sao Nhất ca có cảm giác như vậy?

- Khá là khó để giải thích về điều này, sau khi trở thành huấn luyện viên kiêm kỳ thủ, mục đích của Hàng Châu sẽ là có mặt trong top 6 của giải đấu. Vương Thiên Nhất cũng khiêm tốn cho rằng, thực lực của đội mình không đảm bảo chắc chắn cho ngôi vô địch.

- Lần này, các đấu thủ mạnh thi đấu không đúng thực lực của họ, một số ứng cử viên đã bị loại sớm như Tứ Xuyên, Kinh Ký, Thâm Quyến 1..

- Vương Thiên Nhất một lần nữa tỏ ra khiêm tốn, giành được ngôi vô địch quả là may mắn lớn, nó dựa vào vị trí sau vòng loại ( số 1, được dưỡng sức và được chọn đối thủ ). Bên cạnh đó, việc các đội khác không tung ra được đội hình mạnh nhất cũng là hạn chế của họ.

- Đội Hàng Châu gặp Hà Nam trong 2 trận chung kết, trận đầu hòa với tỷ số 4-4 và trận sau dũng mãnh chiến thắng với tỷ số là 6-2, dũng đoạt ngôi vô địch của giải đấu.

Kết quả cụ thể như sau:

Trận 1: Vương Thiên Nhất thắng Vũ Tuấn Cường, Lục Vĩ Thao thắng Đảng Phì, Triệu Điện Vũ và Từ Sùng Phong lần lượt thua Triệu Kim Thành, Uông Dương.

Trận 2: Vương Thiên Nhất chiến thắng Triệu Kim Thành, Lục Vĩ Thao cùng Từ Sùng Phong vượt qưa Hà Văn Triết và Vũ Tuấn Cường, Triệu Điện Vũ thất bại trước Uông Dương.

- Vương Thiên Nhất phân tích lại diễn biến của trận chung kết, giải thích nó dưới góc độ của một huấn luyện viên kiêm kinh nghiệm dạn dày của kỳ thủ: Đối phương rất mạnh với sự có mặt của Kung Fu PanDa Triệu Kim Thành và khoái đao khách Uông Dương. Điểm mấu chốt là chúng tôi gặp lợi thế trong việc sắp xếp đội hình, và diễn biến càng ngày càng có lợi cho chúng tôi. Với vị trí là tướng tiên phong trong trận 2, Vương Thiên Nhất đã thành công khi hạ gục chủ tướng Triệu Kim Thành và đem lại tâm lý tốt cho toàn đội.

- Vương Thiên Nhất cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo và nhà tài trợ tập đoàn môi trường Hàng Châu: Cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và cổ vũ, cảm ơn các đồng đội đã nỗ lực cố gắng và chăm chỉ. Chức vô địch giáp cấp là danh hiệu đầu tiên dưới cương vị huấn luyện viên của tôi, chặng đường còn rất dài và hy vọng những thành công tương tự sẽ đến trong tương lai.

- Trên sân luôn tồn tại 2 thái cực, niềm vui và nỗi buồn. Đội Hà Nam 2 năm liên tiếp trở thành á quân và đây là một thất bại bi tráng đi kèm với sự không cam lòng.

- Đảng Phỉ nhớ lại những cảm xúc của anh cùng đồng đội sau khi trận đấu kết thúc: Chúng tôi có uống 1 chút rượu và cùng động viên, an ủi lẫn nhau.

- Nhìn nhận về tương lai, 2 lần á quân cũng là một thành tích tốt, Hà Nam sẽ tiếp tục làm việc với sự chăm chỉ và cùng đoàn kết tiến lên...

- Đảng Phì hào phóng nhận xét: Tôi đã chơi không tốt trong trận đấu này và bỏ lỡ nhiều cơ hội, đây là một nguyên nhân quan trọng khiến Hà Nam không đoạt được ngôi đầu, tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và chơi hay hơn trong tương lai...

Lược dịch từ toutiao của Tượng Kỳ Vương Tử

#Trung_cadan