Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Chúng ta có hiểu không ????
Hybrid View
-
25-11-2011, 02:18 AM #1
Chúng ta có hiểu không ????
Nếu một ngày ta gặp trường hợp như trong đoạn Clip này nói đến ta sẽ hiểu và nghe theo lời dạy không ?
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
25-11-2011, 01:44 PM #2
xem clip thấy câu này hay. Lúc cha mẹ già không muốn ăn , đừng ép cha mẹ . Vậy tại sao bây giờ trẻ không ăn được ta cứ ép chúng ăn nhỉ?
-
25-11-2011, 03:18 PM #3
Bố đút con ăn bố cười con cười
Con đút bố ăn con khóc bố khóc
-
25-11-2011, 03:25 PM #4
À, cái này mình có xem qua nhiều lần rồi, hay lắm. Nhiều lúc thấy những người già trong viện dưỡng lão tội thật. Mặc dù có con, có cháu mà vẫn phải vào đó! Có lần đi ngang qua thấy họ tâm sự mà nước mắt cứ rơm rớm. Buồn thật!
-
25-11-2011, 06:34 PM #5
Mẹ già như chuối chín trên cây, khi còn bé mẹ dạy bảo chăn chút từng chi tiết nhỏ khi lấy vợ là bố thằng cu mẹ vẫn coi mình là thằng cu con, đi ngủ không mắc màn mẹ nhắc nếu không mắc ngủ quên sáng hôm sau thức dậy ngạc nhiên là màn đã mắc, mỗi dịp đông về ra đường với cái áo nhẹ về thế nào cũng bị trách... đọc bài Huyền xưa thấy zúc động quá, lứa tuổi 9x như em mà nghĩ được như vậy là quá ổn rồi
Chúng ta có hiểu không ????
Đánh dấu