Kết quả 1 đến 10 của 24
Hybrid View
-
25-11-2011, 07:11 PM #1
Vấn đề là các bạn đọc xong có tin là cậu chuyện trên có thật hay không ?
Tồi thì tôi không tìn
Lâu lâu ai đó cao hưng sáng tác tác ra một câu chuyện giật gần đăng lên Facebook , sau đó nó được share với tốc độ chóng mặt và thu hút vô số comments .
Nhưng ...ảo lắm
-
25-11-2011, 08:48 PM #2
Ai cũng biết đây là câu chuyện không có thật. Tuy nhiên dường như tác giả muốn nhắc đến câu chuyện về bé Duyệt Duyệt ở Trung Quốc bị 2 cái xe tải cán qua người. Điều đáng nói là có ít nhất 17 người chứng kiến bé nằm trên vũng máu mà không một ai ra tay giúp đỡ, chỉ đến khi là một người dọn vệ sinh phát hiện ra em mới được đưa đến bệnh viện. Nếu em được đưa đến bệnh viện kip thời chắc em vẫn còn trên cõi đời này. Cầu mong cho hương hồn em thanh thản.
-
25-11-2011, 09:10 PM #3
-
26-11-2011, 10:43 AM #4
Hôm qua em có đọc qua bài viết nhưng thật sự trong lòng không tin
. Có thể đây là một thể loại chuyện nói đến tính nhân văn trong xã hội hiện tại. nếu cả 13 người trên chiếc xe đều chết và ông già bị đuổi khỏi xe chỉ khóc, mà không ai biết ông khóc vì điều gì thì lấy ai ra mà kể lại toàn bộ sự việc. Câu chuyện nghe ảo lắm
.
Em chỉ tin chuyện về bé Duyệt Duyệt và thấy đau lòng thôi.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
28-11-2011, 11:18 AM #5
Câu chuyện thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN???
Hình như câu chuyện này đã được dựng làm phim, hay lấy cốt truyện của bộ phim viết thành truyện?
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Dân mạng xôn xao chuyện bi thảm về nữ lái xe bus
Đánh dấu