Trong Tùy Đường diễn nghĩa cũng có truyện này nhưng hơi khác một chút là không phải Lý Thế Dân ban cho Uất Trì Cung 1 kho tiền mà là trả nợ 1 kho tiền. Khi Lý Thế Dân ngao du dưới âm phủ thì vay Uất Trì Cung 1 kho tiền (ông này có 3 kho gửi ở ngân hàng địa phủ) để phát cho các oan hồn.
Trong Tây Du Ký cũng có đoạn này nhưng lại vay tiền một cặp vợ chồng già chứ không phải Uất Trì Cung.
Mình trên dương gian thì đang túng thiếu nhưng dưới âm phủ cũng đang gửi nhiều tiền lắm. Bác nào cần mượn tiền dưới đấy mà trả trên này cứ liên hệ với em.