-
19-12-2011, 03:24 PM
#301

Gửi bởi
trieuhoang
Đã có thông tin chính thức từ Lâm tay dài về lí do Lâm vắng mặt ván cuối. Có thể nói đó là một tai nạn hy hữu,hay nói một cách khác,định mệnh đã bắt Lâm phải trắng tay trong giải đấu này. Đêm trước hôm diễn ra ván cuối,Lâm bị cảm lạnh và sốt rất cao. BHL gồm có thầy Hoàng Đình Hồng (HLV trưởng ĐTQG) và anh Lê Minh Trí đã chăm sóc chu đáo cho Lâm,nhưng rất tiếc,sáng hôm sau dù gắng gượng,Lâm vẫn không thể đến địa điểm thi đấu trước thời gian quy định và bị xử thua. Hiện tại,Lâm đang rất bận (ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp) nên Lâm nhờ mình lên đây đính chính lại các nguồn tin thất thiệt,các phỏng đoán thiếu cơ sở cho rằng Lâm bỏ cuộc vì mâu thuẫn nội bộ hay do thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi đấu. Lúc nào có thời gian,Lâm sẽ trực tiếp lên đây xin lỗi mọi người vì đã không hoàn thành sứ mạng (không đạt huy chương) và cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà bạn bè và người hâm mộ cờ Tướng Việt Nam dành cho Lâm. Chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
Được biết trong những ngày diễn ra thi đấu, nhiệt độ của Bắc Kinh xuống rất thấp (dưới 0 độ, trung bình khoảng -6 độ C). Cả Ngô Lan Hương lẫn Lâm cùng có vấn đề sức khỏe (Hương bị nổi mề đay). Có lẽ một phần bởi cả 2 đều quen với khí hậu tại miền Nam (cùng là VDV của TPHCM), nên...
Bổ sung thêm về World Mind Sport Games 2012:
Theo HLV Hoàng Đình Hồng, nếu không có gì thay đổi, World Mind Sports Games (Đại hội thể thao trí tuệ toàn cầu) lần 2 - năm 2012 sẽ tổ chức tại Anh (hoặc Hà Lan trong trường hợp Anh k đăng cai được) - đại diện đoàn Anh đã xác nhận điều này. Được biết, đây mới là giải thế giới "xịn" với quy mô lên tới khoảng 1500-2000 kỳ thủ đến từ hơn 140 quốc gia (như lần đầu tiên năm 2008), các nội dung thi đấu cũng đầy đủ hơn không như giải quốc tế SportAccord lần thứ 1 này (Chỉ có khoảng 170 VDV, Cờ tướng thiếu cờ tiêu chuẩn...).
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 19-12-2011 lúc 05:19 PM.
-
19-12-2011, 04:02 PM
#302
Con bé này thoạt nhìn cứ tuởng diễn viên Thu Hà, quá giống luôn[/QUOTE]
Xinh gái quá.
Lỡ nước 2 xe đành bỏ thí
Được thời 1 Tốt cũng thành công....
-
19-12-2011, 04:17 PM
#303

Gửi bởi
trieuhoang
Đã có thông tin chính thức từ Lâm tay dài về lí do Lâm vắng mặt ván cuối. Có thể nói đó là một tai nạn hy hữu,hay nói một cách khác,định mệnh đã bắt Lâm phải trắng tay trong giải đấu này. Đêm trước hôm diễn ra ván cuối,Lâm bị cảm lạnh và sốt rất cao. BHL gồm có thầy Hoàng Đình Hồng (HLV trưởng ĐTQG) và anh Lê Minh Trí đã chăm sóc chu đáo cho Lâm,nhưng rất tiếc,sáng hôm sau dù gắng gượng,Lâm vẫn không thể đến địa điểm thi đấu trước thời gian quy định và bị xử thua. Hiện tại,Lâm đang rất bận (ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp) nên Lâm nhờ mình lên đây đính chính lại các nguồn tin thất thiệt,các phỏng đoán thiếu cơ sở cho rằng Lâm bỏ cuộc vì mâu thuẫn nội bộ hay do thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi đấu. Lúc nào có thời gian,Lâm sẽ trực tiếp lên đây xin lỗi mọi người vì đã không hoàn thành sứ mạng (không đạt huy chương) và cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà bạn bè và người hâm mộ cờ Tướng Việt Nam dành cho Lâm. Chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
May quá, vậy là đã rõ mọi chuyện.
Xin chúc cho Nguyễn Hoàng Lâm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Xin cảm ơn tác giả bài viết.
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 19-12-2011 lúc 05:19 PM.
-
19-12-2011, 04:45 PM
#304
Lâm nói cho lịch sự thôi chứ ốm đau bất chợt ai biết được. Đến Khổng Minh cầm quân vào đánh Trung nguyên mà cũng lăn đùng ra ốm phải rút quân về nữa là. Lâm chẳng phải xin lỗi ai cả, vấn đề là mấy bác mau mồm mau miếng phán bừa phải vào đây xin lỗi Lâm mới đúng.
Lúc phê phán người ta thì nhanh thế, ra vẻ trách nhiệm lắm nhưng đến lúc thấy sai thì im thít.
-
19-12-2011, 04:49 PM
#305

Gửi bởi
trieuhoang
Đã có thông tin chính thức từ Lâm tay dài về lí do Lâm vắng mặt ván cuối. Có thể nói đó là một tai nạn hy hữu,hay nói một cách khác,định mệnh đã bắt Lâm phải trắng tay trong giải đấu này. Đêm trước hôm diễn ra ván cuối,Lâm bị cảm lạnh và sốt rất cao. BHL gồm có thầy Hoàng Đình Hồng (HLV trưởng ĐTQG) và anh Lê Minh Trí đã chăm sóc chu đáo cho Lâm,nhưng rất tiếc,sáng hôm sau dù gắng gượng,Lâm vẫn không thể đến địa điểm thi đấu trước thời gian quy định và bị xử thua. Hiện tại,Lâm đang rất bận (ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp) nên Lâm nhờ mình lên đây đính chính lại các nguồn tin thất thiệt,các phỏng đoán thiếu cơ sở cho rằng Lâm bỏ cuộc vì mâu thuẫn nội bộ hay do thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi đấu. Lúc nào có thời gian,Lâm sẽ trực tiếp lên đây xin lỗi mọi người vì đã không hoàn thành sứ mạng (không đạt huy chương) và cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà bạn bè và người hâm mộ cờ Tướng Việt Nam dành cho Lâm. Chúc các bạn một mùa giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc!
Bữa giờ theo dõi mà lo cho Lâm quá! Giờ mọi chuyện đã rỏ ràng. Phải thông báo gấp với anh em Trảng Bom, Đồng Nai biết để khỏi lo lắng. Bữa nào về Trảng Bom thưởng Lâm một bửa vịt xiêm 03 món
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 19-12-2011 lúc 05:18 PM.
-
19-12-2011, 07:13 PM
#306
Bổ sung thêm về World Mind Sport Games 2012:
Theo HLV Hoàng Đình Hồng, nếu không có gì thay đổi, World Mind Sports Games (Đại hội thể thao trí tuệ toàn cầu) lần 2 - năm 2012 sẽ tổ chức tại Anh (hoặc Hà Lan trong trường hợp Anh k đăng cai được) - đại diện đoàn Anh đã xác nhận điều này. Được biết, đây mới là giải thế giới "xịn" với quy mô lên tới khoảng 1500-2000 kỳ thủ đến từ hơn 140 quốc gia (như lần đầu tiên năm 2008), các nội dung thi đấu cũng đầy đủ hơn không như giải quốc tế SportAccord lần thứ 1 này (Chỉ có khoảng 170 VDV, Cờ tướng thiếu cờ tiêu chuẩn...). [/B]
Ý định của BTC là muốn đưa các môn trí tuệ vào Olympic. Việc tổ chức ở Anh (ngay sau Olympic London) là có ý đồ cả. Tiếc là đơn vị đăng cai quá thờ ơ nên mới sinh ra chuyện úp mở nơi đăng cai, giờ chắc Hà Lan ôm show vụ này rồi.
Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 19-12-2011 lúc 07:15 PM.
-
19-12-2011, 11:34 PM
#307

Gửi bởi
hyh2
Lâm nói cho lịch sự thôi chứ ốm đau bất chợt ai biết được. Đến Khổng Minh cầm quân vào đánh Trung nguyên mà cũng lăn đùng ra ốm phải rút quân về nữa là. Lâm chẳng phải xin lỗi ai cả, vấn đề là mấy bác mau mồm mau miếng phán bừa phải vào đây xin lỗi Lâm mới đúng.
Lúc phê phán người ta thì nhanh thế, ra vẻ trách nhiệm lắm nhưng đến lúc thấy sai thì im thít.
Đúng là một tai nạn rồi. Lâm và toàn bộ đoàn ct VN chắc hẳn cũng đau xót lắm. Không ai dại gì mà bỏ cuộc khi giải nhì đang trong tầm tay. Chắc chắn Lâm và mọi người còn nuối tiếc lâu đấy, vì đời người đâu có mấy khi có cơ hội tốt vậy đâu?
Tuy nhiên anh em TTVN cũng cần chuyên nghiệp hơn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, SK là việc quan trọng nhất trong thi đấu thể thao. Chúng ta từng hoan nghênh các VDV dù kiệt sức nhưng cũng cố về đích... đúng là tinh thần thì tuyệt vời rồi nhưng đó cũng thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong chăm sóc SK của BHL.
Cái rét của TQ khác với VN. Độ ẩm của VN cao nên nhiều khi nhiệt độ mới xuống có 10 độ đã cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Nhưng ở TQ nhiệt độ xuống tới 0 độ hoặc âm vẫn tưởng nhầm là không lạnh lắm. Chính vì thế mà rất dễ nhiễm lạnh nặng.
Trước khi đi thi đấu ở nước ngoài, BHL nên nghiên cứu kỹ thời tiết, đặc điểm khí hậu của nơi đó để có biện pháp chăm sóc phù hợp cho VDV của mình.
-
20-12-2011, 12:12 AM
#308
Thời Khổng Minh lạc hậu về y học hoặc thời gian chiến đấu dài nên mới bị bệnh, thời này bị bệnh đến nỗi không đến đúng giờ thi đấu thật sự khó thuyết Phục. Lâm đến đúng giờ o thi đấu được thuyết phục hơn đến trễ 15 phút vẫn có thể thi đấu. Mình đồng tình với phân tích của anh Minh Ngọc Về tính thiếu chuyên nghiệp trong bảo vệ sức khoẻ. Theo dõi vụ việc, mình vẫn thấy có gì đó o ổn, trước đây muốn bỏ học hoặc muốn tránh một việc gì đó thì mình cũng lấy lý do là bị bệnh, tuy nhiên việc này như thế nào cũng khó nhận định thật.
-
20-12-2011, 07:33 AM
#309

Gửi bởi
thailawer
Thời Khổng Minh lạc hậu về y học hoặc thời gian chiến đấu dài nên mới bị bệnh, thời này bị bệnh đến nỗi không đến đúng giờ thi đấu thật sự khó thuyết Phục. Lâm đến đúng giờ o thi đấu được thuyết phục hơn đến trễ 15 phút vẫn có thể thi đấu. Mình đồng tình với phân tích của anh Minh Ngọc Về tính thiếu chuyên nghiệp trong bảo vệ sức khoẻ. Theo dõi vụ việc, mình vẫn thấy có gì đó o ổn, trước đây muốn bỏ học hoặc muốn tránh một việc gì đó thì mình cũng lấy lý do là bị bệnh, tuy nhiên việc này như thế nào cũng khó nhận định thật.
bác này chắc chưa bao giờ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm bao giờ thì phải , khi nào bác bị cảm , sốt cao , đầu óc bừng bừng , ngồi dậy là quay mòng mòng thì xin mời bác làm vài ván cờ với em giao lưu nhé vì bây giờ y học tiên tiến lắm theo lời bác nói !!!
khi hiểu lý do chính đáng của Lâm , mình rất thông cảm và chúc Lâm thi kết quả tốt nhé !
-
20-12-2011, 09:33 AM
#310

Gửi bởi
thailawer
Thời Khổng Minh lạc hậu về y học hoặc thời gian chiến đấu dài nên mới bị bệnh, thời này bị bệnh đến nỗi không đến đúng giờ thi đấu thật sự khó thuyết Phục. Lâm đến đúng giờ o thi đấu được thuyết phục hơn đến trễ 15 phút vẫn có thể thi đấu. Mình đồng tình với phân tích của anh Minh Ngọc Về tính thiếu chuyên nghiệp trong bảo vệ sức khoẻ. Theo dõi vụ việc, mình vẫn thấy có gì đó o ổn, trước đây muốn bỏ học hoặc muốn tránh một việc gì đó thì mình cũng lấy lý do là bị bệnh, tuy nhiên việc này như thế nào cũng khó nhận định thật.
Bệnh của Khổng Minh đã được chính Tư Mã Ý đoán trúng, như vậy không phải do lạc hậu đâu.
Theo TQDN đến khi Khổng Minh đưa quần áo đàn bà đến cho Ý. Ý cảm ơn và hói thăm Khổng Minh. Sứ thần kể chuyện KM ăn ít làm nhiều, đêm cũng thức khuya dậy sớm lo công việc.
Ý mới nói làm thế mắc lao mà chết sớm thôi, sao không biết cách phân công cho người khác? Ta chẳng còn phải lo gì nữa. Từ đó càng quyết tâm đóng cửa miễn chiến chờ KM chết.
Như vậy Khổng Minh cũng thiếu khoa học trong chăm sóc sức khỏe còn Tư Mã Ý thì giỏi việc này và tận dụng tối đa nhược điểm của đối phương.
Đại hội thể thao trí tuệ quốc tế 2011
Đánh dấu