Tớ ở Hà nội, lâu nay ra Nguyễn Xí mua sách, không thấy bày bán sách cờ tướng của nhóm tác giả này nữa. Ngay cả hồi trước, lúc còn chưa thực sự thích cờ tướng lắm (hồi đó khoái cờ Vua hơn), và trong túi cũng chỉ có vài đồng, thế mà ra hàng cứ thấy sách của nhóm này là tớ đã mua ngay. Rất thỏa mãn. Thời bây giờ hình như những thứ sách có giá trị thì không ai ngó ngàng còn loại sách rẻ tiền, đọc không cần dùng não thì bán rất chạy.

Không hiểu thế nào mà lần trước đi mua sách, tớ lại nổi hứng hỏi bà chủ hiệu là có sách cờ tướng không ? Dĩ nhiên bà này không rõ, may có thằng nhân viên còn trẻ trẻ nó cũng biết đại khái là ở gian 3. Nghĩa là gian ở sâu trong cùng, chả ma nào vào. Tớ vào đó tìm một hồi mới thấy chỗ để sách cờ lại ở cái góc trong cùng ở cái gian trong cùng đó. Xem thì thấy toàn sách vớ vẩn, phương pháp trình bày cổ lỗ, có quyển in nguyên 50 ván biên bản, không bình luận, không hình vẽ !! Không hiểu ông tác giả nghĩ gì. Thế quái nào mà lạc vào đó là một quyển, có lẽ là mới nhất của nhóm tác giả này, tên là Kể chuyện cờ tướng. Sưu tầm rất công phu các câu chuyện và các ván cờ của danh thủ việt nam. In đẹp, sách bìa cứng. Và lạc lõng trong xó xỉnh.

Tớ mừng húm, mua luôn, nhưng ra khỏi tiệm không khỏi thấy buồn.