Kết quả 1 đến 9 của 9
Threaded View
-
16-08-2009, 03:19 PM #3
Em cũng góp 1 câu chuyện nhà em cũng thuộc làng ngoại ô Hà Nội , cờ quạt cũng hay đánh , gần nhà có Cụ Tùng và cụ Táu hai cụ khoảng 7 sọi rồi, hai ông này đều là anh hùng quân đội cả đấy, tôi nghe hồi đánh nhau một mất một còn hai cụ nhường nhau điếu thuốc , chiếc bánh luơng kho. nhưng từ lúc về hưu hai ông này hay đánh cờ lắm ... mới đầu ha cụ lịch lãm lắm chào hỏi âu yến mới dọn bàn cờ ra đánh... vài hom sau lúc đi làm về tôi thấy cụ Tùng hằm hằm dắt xe đạp điện chạy về ... hóa ra ông cụ cay mũi vì thua " cụ cay vì cờ đang ưu có thằng cháu cụ đến chơi gà bậy 1 move" . nhưng do có mối thâm dao đặc biệt và hôm sau cụ lại mò sang chơi từ sáng đến chiều ... ván được ván thua hai cụ khả ái lắm " nào là nước tao kéo pháo vào nhưng không đánh được lại kéo pháo ra " ... hình như cờ có sức mạnh đặc biệt nào đó thời gian thấm thoát gần "tết" vào lễ hội làng cụ Tùng có ý mời cụ Táu sang nhà chơi để luện "đao pháp" cho trận cờ người "lập xuân" ... trời tháng 12 cụ Táu sức khỏe không tốt lắm nhưng cụ vẫn dậy sớm "lật đật" đi bộ 3 kây lô mét đến chơi ... trước khi đánh hai cụ thỏa thuận đánh 3 ván từ giờ đến thông chiều nếu "thằng nào thắng sẽ làm thầy" ván cờ đẹp được cô con dâu dọn ra hai cụ vào chém ... do chả ai mốn làm đệ cả nên đến chiều vẫn hòa ... khoảng sáu giờ tối ván cuối đang diễn ra ... thế cờ cụ Tùng còn Mã tốt bền sĩ tượng cụ Táu còn Pháo , đơn sĩ ... đánh tàn trên 40 move do trời cũng tối cụ Táo đề nghị "hòa" nhưng đáng hăng cụ Tùng không cho hòa ... phần vì cờ không có "nước đánh" toàn đỡ đánh thêm 20 move cụ Táu thua. Đêm đông "sương lạnh" lủi thủi đi về , vài hôm sau do tuổi già và "vết thương" hồi đánh "Pháp" , một phần nghĩ ngợi về "NGười bạn thân nhất không hiểu cho "tính khí khôgn hàng của cụ" nên cụ bệnh , đi trong ngày mồng 6 tết. Nghe tin "sốc" cụ Tùng "hai lệ ướt nhòa" . Sau khi Tiễn người bạn chiến đấu cụ về nhà cảm thấy không yên ổn " giá mà ta bớt hiếu thắng đi có phải đỡ mất người "tri kỷ" không .." do cô đơn ít ai hiểu cho mình mặc dù "con cháu đầy nhà , thức ăn vận dụgn đầy đủ" cụ Tùng đổ bệnh mất ngày mồng 10 tết ... Than ôi !
Giai thoại làng cờ : Ông Long Trọng độc chiếm kỳ đài
Đánh dấu