Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Làn Điệu Dân Ca
-
06-01-2012, 09:07 PM #1
Làn Điệu Dân Ca
Về Miền Tây
-
06-01-2012, 09:10 PM #2
Tình Thắm Duyên Quê
-
06-01-2012, 09:15 PM #3
Tình Nhỏ Mau Quên
-
06-01-2012, 09:20 PM #4
Hay lắm tomato ,khi tôi ở miền Tây suốt ngày lê la các xóm nghe hát ,dân tình ở đó rất mộc mạc nghệ sĩ ,cứ tối đến là họ đi lòng vòng các nhà hát hò đàn ca tài tử thích lắm ,khuya ngủ còn nghe tiếng vọng cổ vẳng trên sông nước nhất là những bài than thở phụ bạc như Tình anh bán chiếu , Đêm lạnh chùa hoang, nghe riết tôi cũng thuộc đuợc ít bài
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
06-01-2012, 09:22 PM #5
Đường Về Hai Thôn
-
06-01-2012, 09:24 PM #6
Hương Tóc Mạ Non
-
06-01-2012, 09:29 PM #7
Trăng Về Thôn Dã
-
06-01-2012, 09:37 PM #8
Tình Lúa Duyên Trăng
-
06-01-2012, 09:41 PM #9
Về Quê Ngoại
-
06-01-2012, 09:43 PM #10
Trở lại Bạc Liêu
Làn Điệu Dân Ca
Đánh dấu