Kết quả 1 đến 10 của 128
Chủ đề: Góc Khoa Học !
Threaded View
-
07-12-2011, 06:21 PM #11
...Cứ cho là một ngày nào đó trí tuệ con người có thể xây dựng một WorhHole đủ để con người chui qua và du hành về quá khứ, lúc đó sẽ xuất hiện một nghịch lý. Tôi gọi nó là "Nghịch lý nhà khoa học điên" :
Nếu một nhà khoa học có một WormHole , anh ta sẽ cầm 1 khẩu súng, lắp đạn rồi bước vào Wormhole quay về thời điểm trước đó 1 phút. Anh ta bước ra và nhìn thấy mình đang lắp đạn vào khẩu súng. Anh ta lập tức bắn chết bản thân mình của quá khứ 1 phút đó,và anh ta chết.
Như vậy nếu anh ta bị bắn chết, thì anh ta sẽ không thể cầm súng và bước vào WormHole để giết mình 1 phút trước nữa > anh ta sẽ không chết.
Điều này quá vô lý, không thể tồn tại > vì nó vi phạm luật Nhân -Quả của vạn vật. Không thể có kết quả trước nguyên nhân. Trong vũ trụ không có sự vật gì tự phủ định chính nó. Tôi tin là sẽ có một thế lực nào đó ngăn chặn nghịch lý để Vũ Trụ không rơi vào trạng thái Hỗn Loạn.Vậy WorhHole là một nghịch lý. Nó mắc vào quy tắc Feedback!
Khi bạn hát KaraOke với bạn bè, đôi lúc bạn sẽ thấy những âm thanh rít lên như còi rất to. Khi âm thanh chui vào Micro, nó sẽ được khuếch đại lên và đưa ra loa. Nếu bạn chĩa Micro vào loa, âm thanh đã được khuếch đại sẽ tiếp tục chui vào Micro và được khuyếch đại lên rất cao và gây ra tiếng rít. Nếu bạn vẫn ngoan cố chĩa Micro vào loa thì sau vài vòng tuần hoàn, loa của quán hát sẽ nổ tung vì không chịu nỗi âm thanh quá lớn. Đó chính là quy tắc FeedBack!
Điều này giống như WormHole ! W.H chính là Micro, còn âm thanh sẽ là bức xạ.Nếu W.H nở to ra và tồn tại lâu, bức xạ sẽ quay vòng, nhân lên nhiều lần và W.H sẽ bị phá hủy! Vì thế nếu có thể phóng đại W.H lên cũng không thể sử dụng nó để quay về quá khứ!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Góc Khoa Học !
Đánh dấu