Kết quả 11 đến 19 của 19
-
18-08-2009, 04:27 PM #11
Ván này có 13 moves , thấy quân 2 bên cân bằng nên tối ghi (D) , thực sự 0 rõ như thế nào .
Bây giờ nghe bạn nói tôi xem kỹ lại 1 lần nữa trong lúc Edit text game thì đúng là ghi (0-1)
Nhưng thua như thế này là vô lý phải không bạn .
-Một là biên bản ghi không đầy đủ
- Hai là ván đấu có vấn đề gì đó
-
18-08-2009, 04:37 PM #12
@Go_player :
Đúng là để 12 ván trong 1 post thì load hơi lâu thật , để rút kinh nghiệm lần sau , post 3 ván một lần , mấy hồi không biết cứ làm 1 post 1 ván đâm ra lại hay ....
-
18-08-2009, 06:23 PM #13
anh Congaco_H1R5 cho em hỏi,ván này có bị nhầm chỗ nào ko ạh
ở nước 25 đỏ đi P2-3,sao xe xanh ko ăn vào?mà lại lên sĩ,rồi đỏ đi P2 thoái 2,xanh lại đi M7 thoái 8,mời Pháo đỏ ăn,khiến cho cục diện của bên đỏ vào thế pháo lồng,mà ko thấy Xanh có nước j đỡ,mà vẫn đi bình thường là sao,rồi từ đấy thấy con pháo 3 đứng yên ở đấy luôn,mặc dù vẫn đang trong thế chọc chiếu pháo lồng là hết cờ
ai giải thích dùm em ván này với
-
18-08-2009, 06:30 PM #14
@ 12345 : chắc là có nhầm , có điều bây giờ thì không biết phải sửa như thế nào , vì toàn bộ biên bản các ván đấu được lấy từ website của Liên Đoàn Cờ VN , các biên bản đước việt trên CCword , tôi chỉ cho phần mềm chuyển thành biên bản dạng ký hiệu và post lên , trong qua trình post lên tôi chỉ kiểm tra sơ sài vì tin tưởng vào bản gốc . Sư nhầm lẫn nếu có là từ gốc luôn chứ không phải lúc post lên diễn đàn thanglongkydao .
Cám ơn bạn đã phát hiện ra sai sót .
-
19-08-2009, 08:17 AM #15
Biên bản mà sao ghi cẩu thả thế Bác Gà nhỉ ! Nếu lỡ có kiện cáo thì làm sao ? Án tại hồ sơ, mà hồ sơ kiểu này thì xử kiểu gì ? (Các Bác trong Liên đoàn cờ phải xem lại )
Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
09-03-2013, 05:13 PM #16
Giai thoại về cố danh thủ Đặng Hùng Việt
Một hôm, Nguyễn Hưng ra hội quán cờ Tướng gặp một anh chàng trẻ măng chuyên ngồi mách nước "vịt". Hưng càu nhàu: "Vịt bầu cứ quàng quạc mãi".Đoạn anh bảo: "Này, em có thích chơi cờ thì vào đây, chơi chai bia uống!".
Cậu trẻ tuổi ngồi ngay vào bàn. Được 20 phút thì cậu trẻ tuổi "dích cục". Hưng gọi chai bia hai anh em uống. Cậu trẻ tuổi nói: "Anh chơi tiếp cho em gỡ nhé!".
Hưng cười phá. Anh bảo: "Ừ được! Nhưng em phải chấp anh một ngựa!".
- Ơ! Anh vừa thắng chẳng chấp em thì thôi, sao lại bảo em chấp?
Đến lúc này Hưng mới nói;
- Thế cậu cho tôi là "gà" à? Cậu dích cục đẹp như thế thì tôi biết ngay là gặp phải "thợ săn" rồi! Chấp một ngựa, không thì thôi!
Cậu trẻ tuổi cười vang "Thôi biết là thua nhưng cũng phải chấp anh vậy!".
Tất nhiên Hưng thua một cách "vui vẻ" liền 3 ván, vì câu trẻ tuổi ấy là Đặng Hùng Việt, một trong những kiện tướng hàng đầu Hà Nội.
Chú thích:
Chuyện này được kể trước khi Đặng Hùng Việt giành ngôi quán quân cờ Tướng quốc gia năm 2003
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
09-03-2013, 05:15 PM #17
Đặng Hùng Việt là một danh thủ trẻ đầy triển vọng. Anh đã thi đấu cho nhiều đội tuyển khác nhau: BCA, HN và đến lúc qua đời là BR-VT. Mùa hè năm 2003, sau thành tích Vô địch A1 quốc gia, anh được gọi vào tuyển quốc gia để tham gia giải cờ tướng quốc tế tại Hồng Kông. Tại giải này, do đạt thành tích cao (hạng 7), góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp thứ tư chung cuộc. Anh cũng được Hiệp hội cờ tướng Quốc tế phong tặng ĐC.QTĐS. Tuy nhiên theo data từ file .PDF của WXF (LĐ Cờ thế giới) thì Đặng Hùng Việt người ta để cấp IM (Kiện tướng quốc tế, Quốc Tế Đại Sư)
-
09-03-2013, 09:38 PM #18
tiếc cho Việt và Nguyễn Vũ Quân quá ! hix
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
nonpro đã thích bài viết này
-
18-11-2013, 02:45 AM #19
Mở topic này ra là bị treo máy, nặng kinh thật.
Ai có thể viết bài về kỳ thủ Đặng Hùng Việt được không?
Đánh dấu