Kết quả 1 đến 10 của 14
Threaded View
-
10-12-2011, 08:09 PM #8
Thằng này trông thế mà uy tín hehe,tưởng bận làm ăn ít có thời gian luyện công.
Nhưng lối chơi của nó khắc chế được Lão Đại cũng đúng thôi, nó bão quá.
Nhưng Phương ơi anh thấy em hơi xui, đúng hôm e cướp đài thành công anh lại không viết truyện được. Đúng hôm biết em nhận lệnh công đài Ok xong thì anh ko còn là anh nữa cho đến chiều nay.Anh xin lỗi nhé!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Kỳ Đài Nockten - Lần thứ 17 - (15h ngày 10/12/2011)
Đánh dấu