Kết quả 1 đến 10 của 333
Chủ đề: Cờ tàn Xe Tốt
Hybrid View
-
28-09-2009, 05:47 PM #1
Lần sửa cuối bởi Kinh__Kha, ngày 28-09-2009 lúc 05:50 PM.
-
28-09-2009, 09:14 PM #2
Đúng rồi, ở biến này, phải có nước 8.Tg5-4 và Tg4.1 nữa thì mới dìu được tốt an toàn qua sông, ở đây Đỏ không đi nước đó rất dễ dính bẫy thành Hòa cuộc ngay. Như vậy, phải đến nước thứ 10 mới bắt đầu có thể nói là Thắng được.
Ở nước thứ 3 mà đã nói là Thắng là quá sớm. Bởi vì khi nhìn lại diễn biến, khi tôi bảo là nước thứ 7 Đỏ đi C3.1 bạn đã sợ không dám qua Tốt, sợ Xanh thủ Hòa mất, nhưng không qua Tốt thì không có cách gì thắng, cuối cùng bạn vẫn phải cho Tốt qua sông thôi, chứng tỏ bạn cũng chưa nghĩ đến biến này. Nói chung là cứ phải trình bày chi tiết ra mới biết được con đường chiến thắng như thế nào.
Cám ơn.
-
28-09-2009, 09:20 PM #3
Đỏ đi Tiên Thắng

-
28-09-2009, 10:07 PM #4
Góp chút ý nha:
Phần đông chúng ta giở sách luyện cờ Tàn thì lại giải được những thế cờ khó. Còn trên thực chiến có những thế cờ không quá rắc rối mà ta lại xảy tay đáng tiếc. Tại sao vậy? Theo tôi có mấy lý do này:
1. Khi giải cờ ta tha hồ cầm quân đi thử. Khi đánh thật thì không như vậy.
2. Khi giải cờ thì tâm lý ta chắc chắn rằng... nó phải từ hòa tới thắng, tâm lý phấn khích, yên tâm hơn là khi đánh thật, đôi khi gặp 1 thế cờ phức tạp, ta không đủ bản lĩnh, tự tin để xét đoán nó có thắng được hay không nên nhiều lúc đi cờ mà tinh thần hoang mang bất ổn.
3. Đánh cờ thật dĩ nhiên tâm lý căng thẳng hơn ngồi giải sách một mình, nhất là đố vui thì tinh thần càng phấn chấn hơn do bị kích thích.
Bởi vậy (hè hè, nhiều chuyện quá) để tăng thêm chất lượng, đề nghị bác xephaoma khi post bài đố đừng tiết lộ giống như sách là "Đỏ tiên thắng" hoặc "tiên thắng hay hòa?" v.v...
Đôi lúc cũng cần phải xen kẽ "tiên bại" để anh em cảnh giác hơn.
Xin chấm dứt phát biểu, sau đây mời các đồng chí tiếp tục lên sân khấu giải cờ thế
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
28-09-2009, 10:16 PM #5
Nhất trí với tieunhulai. Thực ra mình cũng thích như thế. Tôi cũng thỉnh thoảng để lấp lửng như thế rồi, nhưng thú thật, khi để lấp lửng như thế tôi thấy mọi người lại.....ngại
. Chuyện này là có thực, chắc do không có định hướng trước nên sinh ra tâm lý e dè hơn. Ý của tieunhulai rất tốt, tôi sẽ cố gắng sưu tầm những thế Đỏ đi Tiên và ...thua
để anh em cảnh giác (ý này hay). Cám ơn.
-
28-09-2009, 10:18 PM #6
-
28-09-2009, 10:29 PM #7
Nhân tiện vui vui, tớ cũng tán tẹo. Thực ra post bài lên cũng có cái khó, chắc chắn là khó hơn thế hệ cha anh đăng các bài đố vui trên báo ngày xưa. Nghe có vẻ cha xephaoma này oai oách vớ vẩn nói linh tinh đây. Nhưng thực sự là đúng như vậy. Vì sao thế??? Bởi vì một thực tế rất thú vị là người giải bây giờ còn có cả sự hỗ trợ đắc lực của ông bạn SW nữa. Mà ông bạn SW này đánh thì thôi rồi
. Vì thế khi chọn các thế lên, tôi cũng cố gắng chọn thế nào mà SW cũng ......
-
29-09-2009, 12:56 PM #8
-
17-10-2009, 12:20 PM #9
Lần sửa cuối bởi CO_RAT_GA, ngày 17-10-2009 lúc 12:33 PM.
....Tôi cờ kém,..
...pro nào mà thấy tôi bình cờ sai thì cứ việc phê bình thoải mái nhé
Cờ tàn Xe Tốt




Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu