1. HYHT (780)

51 vs Eight Teen + 56

Krul 1

Jagielka 6 – Simpson 1 – Enrique 6

Larsson 2 – S Petrov 2 – VdV 1 - Mata 2

Ba (C) 20 – Berbatov 5 – Adebayor 5

Dự bị: Vorm - Kaboul - Brunt – Anton Ferdinand

18. Eight Teen + (527)

56 vs HYHT 51

Vorm 3

Williams 1 - N Taylor 1 - Bardsley 1

Walcott 5 – Silva 3 – Moses 3 - Bale 4

Ba (C) 20 - Aguero 10 - Adebayor 5

Dự bị: Sorensen – Ramsey 2 - ShawX 0 - Ward 1

Đội đứng thứ 1 Classsics gặp đội xếp cuối bảng. Nhưng cuộc chiến rất hấp dẫn.

Ở vòng đấu này, Krul và Vorm đều ko tạo được đột biến nên vị trí thủ môn xem như bằng nhau. Hàng hậu vệ của bác hyh2 khá ngon với 2 CS còn Mr Khánh lo lắng khi tam hoa 1 xuất hiện. Nói chung là được ăn cả ngã về không với Swansea là thế mà.

Ở hàng tiền vệ, số điểm của bác hyh2 thật nhạt nhẽo với nhịp 2-2-1-2, Larsson dưới triều đại mới Martin O'Neil chưa thể hiện được gì, S Petrov cũng suýt ghi điểm trước 1 Ars vào phom. VdV bị thay ra từ đầu hiệp 2 còn Mata cũng đưa bóng vào lưới trong tình huống việt vị. Và thật ngạc nhiên khi Mr Khánh có 1 hàng tiền vệ khác hẳn của HYHT. Điều này rất đặc biệt. Chính sự khác biệt đó tạo nên sự khác biệt về điểm số, khi mà các tiền vệ của 18+ thi đấu tốt hơn, được gấp đôi số điểm hàng tiền vệ của HYHT.

Hàng tiền đạo lại giống nhau ở 2/3 vị trí. Vì vậy mà bonus cho HYHT khả năng thấp hơn của 18+. Berbatov ko thể sánh được với Aguero làm cú đúp trong chiến thắng 3-0.

Khả năng niềm vui đến với tất cả các đội ở H2H trừ HYHT khi đội đầu bảng lần thứ 2 liên tiếp trắng tay. Phía sau cả 1 binh đoàn đang tiếp cận.

Cảm ơn Eight Teen + đã mang lại sự hấp dẫn ở H2H. Tất nhiên, tuần trước cảm ơn HLV Nockten rùi