Kết quả 1 đến 10 của 26
Chủ đề: Gửi các anh đàn ông!
Threaded View
-
16-12-2011, 02:13 PM #16
Thật ra mấy chuyện loại này nghe hoài, nó chỉ nói lên quan điểm của một số nhỏ, đa số là vì bất hạnh và thiếu hiểu biết.
Có 1 cái rất lạ là chuyện ở phương Tây con chó hơn đàn ông. Ở Mỹ người ta nói câu này với ý giống như là "làm cực như trâu" không có nghĩa là con trâu thật. Thế mà rất nhiều báo chí Việt Nam nói lên câu này giống như là một chuyện thật vậy, trách sao một em Trang nó lầm chuyện này.
Tôi sống ở phương Tây khoảng 30 năm và được đi nhiều nơi, tôi dám chắc là đàn ông vẫn đứng đầu trong mọi xã hội, đây là môt sự thật. Một người đàn bà ra trường bằng điểm, cùng trường... giống mọi thứ nhưng khi nhận việc lúc nào cũng bị trả lương kém hơn đàn ông nhiều. Xã hội ưu đãi đàn ông không phải do đàn ông binh vực phe mình, mà do chính đàn bà đưa đàn ông lên! Thống kê cho thấy đàn bà vẫn tin vào đàn ông trong việc lãnh đạo từ chính trị đến kinh tế. Nói tới cùng cũng không phải tại ý đàn bà đưa đàn ông lên, mà chính là ý trời. Tạo hóa làm đàn ông khác xa đàn bà, không nhưng từ thân thể mà còn cấu trúc của bộ óc và đặc tính truyền giống nữa!
Dễ hiểu nhất là lấy một thí dụ sau đây. Trời tạo hai nhóm, mỗi nhóm có 100 đàn ông và 100 đàn bà giống nhau, hai nhóm này sống hai nơi khác nhau. Môt nhóm theo hệ đàn ông làm chủ, một nhóm là đàn bà làm chủ. Sau vài trăm năm thì nhóm do đàn bà làm chủ tiến bộ rất chậm. Tại sao? vì gene của nữ hoàng có tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể copy gene này lại tối đa là môt năm một bản mà thôi. Ngược lại một ông vua thông minh có thể tạo mấy chục hoặc mấy trăm copy trong một năm!
Có nhiều cái đàn ông Tây hay hơn và cũng có nhiều cái đàn ông Ta hay hơn nhiều. Sự quan tâm và ân cần của đàn ông Tây đối với phụ nữ thì có hơn Ta một chút, nhưng nó là phong tục hơn là bản chất. Nếu nhìn kỷ sẽ thấy đàn ông Tây quan tâm đàn bà là có lý do, vì họ cũng hay quan tâm đến vợ người khác, vì thống kê cho thấy đàn ông Tây li dị và ngoại tình rất nhiều.
Cũng tội nghiệp mấy chị không biết sự thật tưởng là ở Mỹ mấy chị được lên chức #1, vừa đến đất Mỹ đã vêng váo. Cũng đúng là mấy chị được đón nhận khá nhiệt tình bởi đàn ông Tây... nhưng đến khi hoa tàn thì bye bye. Lúc này mới nhận ra cái hay của đàn ông Ta, nhưng đa số đã muộn.
Không biết bây giờ thì sao, chứ hồi đó đàn ông Ta không biết xếp hàng và chen lấn cã trẻ em, đàn bà và các cụ. Đây là cái đàn ông Ta thua xa đàn ông Tây.
Gửi các anh đàn ông!
Đánh dấu