Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp mùa đông - TLKD 2011 - Trang 43
Close
Login to Your Account
Trang 43 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 334142434445 ... CuốiCuối
Kết quả 421 đến 430 của 509
  1. #421
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nên nhảy M5.6 về sau có thể P8-6 đc chjmse ơi

  2. #422
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    203
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi alex_ferguson Xem bài viết
    M5.6 An ơi ! Khác với M5.4
    Theo Em thì cũng thế thôi anh ah, M5.4 hay M5.6 thì mình cũng T5-4, Em không thấy red còn đường tấn công nào nữa cả.
    Lẽ Phải Thuộc về kẻ mạnh!

  3. #423
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hì hì, nói chung em nghĩ đến đấy thôi không tính tiếp đường đó nữa vì thấy nó quá xô xát, và mình cũng không tưởng tượng được tiếp hình cờ diễn biến sau đó, nên em chọn đường tấn binh 5, phòng thủ trung lộ
    Heroes are made in overtime!!!

  4. #424
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    130
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trang tơ ơi nước cờ thứ 87 e đi xe4 binh8 là thắng rồi mà.Sao lúc đó lai đi ăn tốt vào pháo?

  5. #425
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    492
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi quyenkytien87 Xem bài viết
    Trang tơ ơi nước cờ thứ 87 e đi xe4 binh8 là thắng rồi mà.Sao lúc đó lai đi ăn tốt vào pháo?
    sau thẩm lại hình đó Trang TƠ THẮNG MÀ
    [B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950

  6. #426
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thằng em Culu thua ván cờ vì ..... nghĩ quá nhiều về việc mình đang dẫn đầu và được mất ..... thua cờ từ trong suy nghĩ rồi chứ ko hẳn là lực kém hơn đối thủ .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  7. #427
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong ván cờ đi rất tiêu cực ,đỡ đường đơn đề mã cũng được nhưng xử lý cờ yếu nhiều nước thành hệ thống , hôm qua trực tiếp theo dõi mới thấy . Giải giờ này lại sôi nổi khi nhóm đầu cạnh tranh khốc liệt với nhau .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  8. #428
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Đô Song Hàn: Em có cơ hội giải quyết nỗi "chớm buồn" rồi đấy! Cố gắng lên nhé, không hiểu sao anh nghĩ em đang có phong độ của một nhà vô địch (nhớ đừng để yếu tố quyết thắng làm ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu)
    @ Thắng Kem: Anh Long Âm tàn đã quyết sử dụng luật tại một giải đấu thông thường luôn có sự linh hoạt trong việc áp dụng luật. Bạn tôi đã cố gắng tham gia được giải đấu này là rất nhiệt tình rồi. Tất cả đành trông chờ vào Nguyễn Thành Đô với truyền thống của Anh Em Club - "Chị ngã em nâng"

  9. #429
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 8 ngày mai,một vòng đấu thuộc loại Super Saturday sẽ là vòng đấu mang tính chất quyết định đến các ngôi vị cá nhân và đồng đội tại cúp mùa đông này.Sau 1 ván cờ tiên thủ Sĩ Giác Pháo cực hay("suốt cả bàn cờ mình không thấy một nước nào không hợp lý cả hehe") của ngôi sao đang lên bên phía Anh Em Club là Ng Song_Han đã khiến cuộc đua tranh bỗng dưng trở lên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.Thế độc tôn,nhất Mã truy phong của em Cường CuLu đã bị phá vỡ.Giờ thì tuyến đầu đã hình thành nên 1 thế chân vạc với 3 kỳ thủ chiếm thượng phong bao gồm :Em Cường Culu đến từ đội Đống Đa,tuổi đời rất trẻ nhưng lại sở hữu 1 lối chơi "già trước tuổi" hết sức bền bỉ và kiên cường.Tiếp ngay sau em Cường sẽ là 1 cao thủ giang hồ sở hữu 1 tính cách và 1 đường đao rất "quái",với những chiêu pháp âm nhu quỷ dị trong cờ,ngoài cờ có tất,đó không phải ai khác chính là "Vua làng xã" Nguyễn Thăng Long của Import Link 1.Người thứ 3 cũng là người đã tạo lên nhiều bất ngờ thú vị nhất giải,nhờ 1 nỗ lực vươn lên đáng nể trong thời gian qua,đó chính là tài tử đến từ Singapre,à nhầm đến từ CLB Anh Em Hà Nội,xin được giới thiệu anh Ng Thành Đô tức Ng Song_Han.Hiện cả 3 kỳ thủ đều đang có 5,5 điểm trước khi bước vào ván đấu áp chót.

    Hotboy Cường CuLu tạm thời vẫn đang "chính điện bảo toà" do nhỉnh hơn nhờ ở chỉ số phụ nhưng như thế không đồng nghĩa với việc em sẽ yên tâm ở vị trí này hơn 2 kỳ thủ kia bởi 1 lẽ rất đơn giản,vòng 8 tối mai trên đình Thăng Phong,đối thủ của Cường sẽ là Thần kiếm Thắng kem,một Đa tình kiếm khách,vô tình kiếm của làng cờ Hà Nội ngày nay.Không đi sâu về những vấn đề riêng nếu chỉ xét đến vấn đề trên bàn cờ,Thần kiếm Thắng kem từ trước đến nay luôn luôn là cơn ác mộng thực sự của các mầm non mới nhớn và các chị em chân yếu tay mềm.Phong cách chiến đấu chuyên nghiệp của Thần kiếm luôn khiến người xem không khỏi cảm thấy ớn lạnh bởi 1 sự lạnh lùng đến kinh ngạc trong những pha xử lý trung tàn hết sức thâm hậu của anh.Do mất khả năng tranh chấp đồng đội nên với em Cường CuLu mà nói ván đấu tới đây em phải dốc toàn lực cho 1 mục tiêu tối thượng là ngôi vô địch cá nhân.Một lợi thế nho nhỏ cho Cường CuLu,và cũng là 1 đảm bảo cần thiết về chứng chỉ chất lượng cho ván cờ này chính là việc em Cường sẽ cầm tiên thủ trước Thắng kem,theo 1 số liệu thông kê không chính thức thì trước đây em Cường cũng đã từng hạ Thắng kem ở 1 giải nào đó nên vấn đề tâm lý cũng khó chen chân vào việc ác chiến của Cường.

    Ván thứ 2 cũng là 1 ván cờ thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người,nhất là từ hàng trăm,hàng nghìn các Phen hâm mộ của 2 CLB là Anh Em HN và Import Link bởi ngoài tính chất dự tranh cá nhân ra thì ván cờ giữa anh Long "âm tàng" và Đô "Song_Han" sẽ có tiếng nói gần như quyết định về cuộc tranh chấp Nhất-Nhì đồng đội giữa 2 phe.Ng _Song_Han bên phía Club Anh Em kỳ lực dạo này thăng tiến chóng mắt,thiên về lối chơi chắc chắn,sâu xa nhưng ẩn chứa nhiều phi đao đáng sợ,từ giải Hà Nội mở rộng tới cúp Mùa Đông đều có những bước đột phá mới về phong cách chiến đấu,điềm đạm và chuyên sâu hơn.Kết quả cũng rất tốt đẹp.Tuy nhiên lần này Ng_Song_Han sẽ có 1 ván thử lửa thực sự trước độ tinh quái rất Bờ Hồ của anh Long biệt danh "Vua làng xã".Thời gian qua là 1 thời gian khá khó khăn cho bước đường kỳ nghệ của "Vua làng xã" nhưng bắt đầu từ năm mới 2012 tới đây,anh Long đang có những dấu hiệu "hồi xuân" bằng chứng là có những ván cờ rất chất lượng.Tối mai,anh Long sẽ có lợi thế lớn khi đi tiên và chỉ có chiến thắng mới giúp anh nuôi hy vọng giành cúp.Trận đấu này nhiều khả năng sẽ không có kết quả hoà.Hai bên (và cả lực lượng CĐV hùng hậu phía sau) lúc này chắc đang bàn tính ám phục những tuyệt chiêu ghê rợn nhất cho 1 ván cờ mang tính chất "một mũi tên chết 2 con chim" này hehe.

    Không chỉ "nóng" ở 2 bàn đầu tiên,các bàn tiếp theo cũng sẽ rất hấp dẫn và có ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả cuối cùng.Vì điều lệ giải là vòng cuối đồng đội không "choảng" nhau nên chắc chắn sẽ không có cơ hội bơm vá nữa.Tất cả phải trông chờ vào thực lực mà thôi.Bàn 3,Dương Văn Long của IPL 1 nhận trọng trách lớn lao của toàn đội trước sự thách thức đến từ Quang Trung club mà đại diện là tài năng trẻ Chu Tuấn Hải.Hai kỳ thủ này,kỳ nghệ có nhiều nét tương đồng tinh thông binh pháp đều rất mạnh trong đối công hứa hẹn sẽ tạo lên 1 cuộc chiến sinh tử đầy lôi cuốn.Vua Lủ Nguyễn Thành Công sau trận hậu thủ tối qua đã vươn lên nhóm 2,sẽ có trận tái chiến với Phạm Thanh Tùng của Quang Trung.Đây cũng là 1 cặp đấu cân tài cân sức,với trách nhiệm đội trưởng đội cờ Định Công có lẽ Vua Lủ sẽ không khiến khán giả nhà thất vọng.Một trận chiến IPL-Anh Em khác mà tính chất không kém phần long trọng nằm ở bàn 5 khi lãng tử Dương Đình An với Trấn Sơn Bảo là Sĩ Giác Pháo đại chiến với vua tàu nhanh là Triệu Thanh Tuấn.Ai thắng sẽ còn hy vọng vào tranh thứ hạng,ai thua tất nhiên bay xuống phía sau của BXH.

    Nhóm tiếp theo có 2 trận cờ cũng rất đáng lưu lý.Ngôi sao trẻ Phạm Văn Huy của IPL giải này thi đấu dưới sức thành tích không tốt nhưng tối mai vẫn sẽ niềm hy vọng của cả đội bởi Huy sẽ giao đấu với em Tùng chim chích,một ngôi sao trẻ khác đang khoác áo Quang Trung.Việc cản bước tiến của Tùng sẽ là nhiệm vụ không kém phần "hot" của Huy.Ván này cũng là trận so đọ thú vị thứ 2 giữa IPL và Quang Trung.

    Cuối cùng một màn đấu súng,chỉ có thắng thua không có hoà giữa ĐK VĐ giải Hà Nội mở rộng,Quản Thanh Tùng và một quái kiệt trong nhóm Vĩnh Phúc Song Hùng(tác giả Tao Day,NXH Sự Thật) là Hoàng Đình Quang.Trước khi giải bắt đầu cả 2 người đều được đánh giá sẽ là các UCV cho ngôi vô địch,nhưng đáng tiếc là trong thi đấu cả 2 đã không được như ý rốt cuộc đều ở phía sau của BXH.Lần này oan gia gặp mặt,đưởng hẻm tương phùng.Quang Vĩnh Phúc với tuyệt nghệ nhất thân,hành tẩu trên giang hồ hoàn toàn dựa vào công lực tàn cuộc danh bất hư truyền của bản thân(tự nhận trung cuộc rất yếu nhưng bù lại tàn cuộc cao nhất nhì Hà Nội hehe) trong lúc cần điểm số nhất(liên quan đến 1 vấn đề tế nhị bên lề giải không tiện nói ra hehe) thì gay go làm sao bốc thăm đi hậu lại đụng trúng Quản Thanh Tùng,một ngôi sao trẻ với 1 lối chơi phóng khoáng,thiên về tấn công rực lửa sẽ càng khiến trận chiến tại Thăng Phong ngày mai sẽ vô cùng đáng xem và bình phẩm.
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 13-01-2012 lúc 11:22 AM.

  10. #430
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    492
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi luhanhcodoc Xem bài viết
    hôm nay a ngọc hơi chủ quan và a tuấn cũng rất lì lợm mới đỡ hòa được bàn cờ đó.vài phút cuối rất hấp dẫn khi a ngọc vì cầu thắng đã chủ động phế voi trèo tướng lên gác 3,trong thế hòa a tuấn vẫn âm thầm đợi phỏm.a ngọc hòa bàn cờ trong hình ưu đặc rất cay cú nên có rủ a tuấn đầu đít.a tuấn rất fairlay k đồng ý làm a ngọc càng cay hehe.hnay pun cười thật
    anh chơi cờ để vui chứ không phải để cay cú hoàng ạ, và còn thành tích của đội ae1 nữa,nhưng mà anh đỡ lỳ và dẻo thật !ối! Mình phục mình quá cơ
    [B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950

Cúp mùa đông - TLKD 2011
Trang 43 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 334142434445 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68