Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những câu nói bất hủ của trưởng nhóm ngũ nộp
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những câu nói bất hủ của trưởng nhóm ngũ nộp

    Có những câu nói :-đối với người này thì là tếu táo cho vui -đối với người kia lại là ngạo mạn huyênh hoang .
    Vài năm trước có lần ra HÀ NỘI, trước khi đi tôi hỏi địa chỉ mấy sới cờ để tiện dịp nghé thăm.
    NGÕ TRẠM là con phố nhỏ nằm ngay cạnh chợ HÀNG DA nơi đây buôn bán xầm uất nhưng yên bình,ít xe cộ qua lại.
    câu lạc bộ là một quán nước với chục bàn cờ cả trong nhà ,ngoài hè ,người chơi người xem tấp nập.
    hôm đó tôi xem một ván cờ đang ở giai đoạn trung cuộc ,vì cả hai bên đều quyết đấu nên thế trận căng thẳng,
    sau khi giao thủ qua lại thêm mười mấy nước thì một bên mất quân lâm vào thế khó vẹn toàn.
    Lúc này có một bác nhiều tuổi đầu hói,tay cầm cặp đi vào, bác vừa chen vừa nói :" XÊ RA ĐỂ TÔI VÀO TÔI NỘP ".
    bác vừa ngồi xuống đã thấy một kỳ thủ tay cầm bàn cờ đem đến, hai người vừa bầy bác vừa ngó sang bàn bên cạnh,
    khi đã nhận rõ lực lượng đôi bên chênh lệch quá lớn bác trều môi ra nói :
    -" ÙI GIỜI ,TƯỞNG THẾ NÀO ,THÔI NỘP ĐI ,CỜ ĐẾN ĐÂY CÓ CAO NHƯ TÔI CŨNG CHỊU KHÔNG ĐỠ ĐƯỢC"!!!
    bỗng nghe kỳ thủ kia nói nào ba nước hay một mã". bác gằn giọng NGỰA ,BÓ CỎ "
    kỳ thủ kia xịu mặt nói đã cưỡi ngựa lại còn đòi cầm thêm bó cỏ ai mà chịu được"!!!
    bác vờ dỗi :"NÀO CÓ CHƠI KHÔNG HAY LÀ ĐỂ TÔI NỘP CHO NGƯỜI KHÁC "
    sợ mất khách kỳ thủ kia dịu giọng :"chơi thì chơi sợ gì"
    tôi đang định đoán già đoán non thì người bên cạnh nghé tai nói:
    -đây là bác (VIU cờ tàn)sở dĩ có tên như vậy là vì khi còn ít quân trên bàn cờ dù đang thắng thế bác cũng xin hòa.
    bác thường căn dặn mấy đứa em:
    -"CỜ TÀN NHIỀU BẪY LẮM, CHÚNG NÓ CẬY CAO BẪY VỊT CỨ MỞ VUNG SẴN ,VỊT NHẨY VÀO NỒI LÀ CHÚNG NÓ ÚP VUNG LẠI
    MÌNH PHẢI KHÔN XIN HÒA NGAY, ĐỐ CHÚNG NÓ BẪY ĐƯỢC "!!!
    từ đó cả mấy người em của bác dù chơi với cao thủ khi đã xin hòa đố ai dám cưỡng!!!.
    Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 22-08-2009 lúc 11:59 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hà hà, mình sao giống bác ấy thế không biết. Đánh với cao thủ hung tợn có khi cờ mình Pháo Mã 2 Tốt mà bên kia còn Song Mã, Tốt mình cũng chỉ muốn nhăm nhăm đánh hòa cho yên thân.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    huế
    Bài viết
    284
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Hà hà, mình sao giống bác ấy thế không biết. Đánh với cao thủ hung tợn có khi cờ mình Pháo Mã 2 Tốt mà bên kia còn Song Mã, Tốt mình cũng chỉ muốn nhăm nhăm đánh hòa cho yên thân.
    dĩ hòa vi quý

Những câu nói bất hủ của trưởng nhóm ngũ nộp

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68