Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Uống rượu một mình
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định Uống rượu một mình

    Đang chuẩn bị đi ngủ thằng bạn hiền alo sáng mai làm 1 cuốc xe Thanh Hóa - Vinh - Hà Tĩnh hóa ra ông bạn kết hợp đi chơi cùng với việc thanh lý các hợp đồng với các đại lý khu vực, năm nay kinh tế khó khăn các đại lý nhập hàng về kinh doanh không tốt dẫn đến có chuyến đi này, hai thằng chạy con camry 2.4 xuống đó nó đi việc nó còn mình đi 1 số việc riêng vì cũng có hệ thống ở đó, công việc chả đâu vào đâu vào 1 nơi làm mấy chén có bài thơ này hơi giống tâm trạng quá

    Rượu mời ta rót cho ta
    Bạn gần không tới bạn xa chưa về
    Rót nghiêng năm tháng vào ly
    Mắt nheo bóng xế tay che tuổi buồn
    Rót đầy băng giá cô đơn
    Rót thao thức nhớ, rót hờn giận quên
    Thôi, đừng. Thôi hãy nằm yên
    Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào
    Rót ta với bóng cùng nhau
    Ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say
    Bốn mươi lăm tuổi rồi đây
    Lá xanh còn được bao ngày phù du ?
    Rót đau thân thế mơ hồ
    Nửa khôn ngoan thức, nửa rồ dại mê
    Ngó đời lăn lóc vòng xe
    Rã rời xích chuyển, ê chề bánh xoay
    Ngó lui hun hút đêm dài
    Những xuân đã lánh, những đời đã xa
    Rót thêm ly nữa mời ta
    Cái say như muốn chuyển qua cái sầu
    Bốn mươi lăm tuổi rồi sao ?
    Ngó gương xưa thấy tóc râu rối bù
    Trán hằn dăm lũng ưu tư
    Cuộc chơi phù thế chừng như mỏi mòn
    Sóng nhồi thác đẩy mưa tuôn
    Đời trôi hối hả mộng tròn lần khân
    Bốn mươi tư tuổi quay nhìn
    Cái trôi cùng với cái chìm đuổi đeo
    Tiếc gì trận gió thu reo
    Tóc xanh phơ phất chạy theo mộng vàng
    Hỡi ta ngày xế năm tàn
    Rượu mời sao chẳng rót tràn xót thương
    Ngủ say, mai sớm lên đường
    Đấu trường lại múa dăm đường võ quen …
    Ta ru ta khúc ưu phiền:
    “Ngủ ngoan đi nhé cơn điên thuở nào …”
    thơ Thành Nam
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 30-12-2011 lúc 02:15 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này của Thanh Nam ,kịch tác gia, nhà thơ , nhà báo , nhà văn .Chồng của kịch sĩ Túy Hồng .Ông viết trên căn gác trọ lúc giao thừa với cái tên đầu tiên là -Bài Hành tuổi 40-
    Thơ ông rắn rỏi ,hào sảng và ...bụi đời
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bài này em đọc lâu rồi trên thivien.net, ông sống ở Seattle Washington Hoa Kỳ, còn bài này chắc bác Lâm Đệ hợp


  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Bài này của Thanh Nam ,kịch tác gia, nhà thơ , nhà báo , nhà văn .Chồng của kịch sĩ Túy Hồng .Ông viết trên căn gác trọ lúc giao thừa với cái tên đầu tiên là -Bài Hành tuổi 40-
    Thơ ông rắn rỏi ,hào sảng và ...bụi đời
    Sao ka ka cái gì cũng biết vậy?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình vẫn trọng người biết chơi hơn biết nhiều tiểu đệ ơi
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói vậy thì đệ cứng miệng rồi.Mà cậu bé với khuôn mặt đàn ông kia là ai vậy chứ?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hắn là tài tử nhí nổi tiếng sau này trong Terminator hehe lớn lên nó lại xấu trai mới chán chứ
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây này Nhạc Hoa
    Allegations of child sex-trafficking imperil diplomatic immunity | Spero News
    ông dùng firefox nháy chuột phải kích vào chỗ google this image là ra một loạt ảnh như vậy vào đó dò là ra

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhớ rồi hihi kaka.Đúng thật là càng lớn nhìn càng kém ngon hi!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 31-12-2011 lúc 08:24 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Uống rượu một mình

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68