Kết quả 51 đến 60 của 205
-
17-01-2012, 12:22 PM #51
CLB Hải Phòng rất ghi nhận lòng nhiệt tình nữ trinh sát Huyền Mập Ú đã không quản đường xá xa xôi về tham dự buổi liên hoan tất niên với anh em tui hihi..Mọi người đã có những giây phút hết sức sảng khoái và đã được nghe giọng hát chất chứa tình cảm của Mèo Máy nữa...Một buổi tất niên không thể thành công hơn !
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
17-01-2012, 04:17 PM #52
-
17-01-2012, 05:34 PM #53
-
17-01-2012, 07:36 PM #54
Em thì em vẫn nhớ, gì chứ anh em club mỗi người bớt ăn, bớt tiêu đi 1 tuần thì bụp được một căn nhà mặt đường 100m2 mặt bằng tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu ngay ấy nhưng em nghĩ như thế nó không tình cảm bằng việc có một địa chỉ của thành viên club mình có gia đình "đằng ngoại" ở HN Sếp ạ
Biết đâu mỗi lần anh em mình ghé qua thăm thì huynh đệ ấy lại gửi cho ông bà nội ở HP ít quà gì đó mang về lại chẳng vui hơn à
-
18-01-2012, 07:07 PM #55
không biết các anh em chuẩn bị tết nhất đến đâu, sang năm CLB sẽ hóa rồng mua nhà mặt phố HN thi thoảng còn lên chém gió và giao lưu với anh chị em của TLKD hehe.
-
19-01-2012, 01:09 AM #56
-
19-01-2012, 01:55 AM #57
sao chưa thấy anh Thành tung clip anh Tuấn " H " biểu diễn vậy màn đó ấn tuợng mà hihi !
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
19-01-2012, 09:52 AM #58
-
20-01-2012, 12:06 PM #59
Ký sinh sự một chuyến tất niên tại HP Bang
.
Hồi 1 : Phong bao màu huyết dê
Mưa bay phất phơ ngày rằm tháng chạp Huyết Ma Nữ đang quỳ lạy xì xụp trước mâm cao cỗ đầy trên ban Phật Tổ, miệng thì lẩm bẩn khấn vái " Lạy trời lạy phật phù hộ độ trì cho tiểu nữ con sang năm cũng đã băn lắm rồi mà chưa có lấy một bờ lưng để dựa, cầu xin trời phật soi xét cho lòng thành kính nơi con... Nam mô a di đà .... " . Bỗng xoạch trước cửa một chiếc EXPRESS màu vàng chóe và từ trong xe bay vèo ra một phong bao màu huyết dê. Với một cú tung mình trên không lộn ba vòng đáp xuống bằng một chân trụ tứ hoành hai tay bắt quyết chỉ thiên địa, miệng Huyết Ma Nữ đã cắn chặt phong bao trong hàm răng sắc nhọn của nàng. Một cú hất đầu được thể hiện và một thanh âm rùng rợn thoát ra trong cổ họng " Xéo..." khiến chiếc EXPRESS té thẳng.
Thả mình xuống chiếc sofa êm ái, trên tay cầm phong thư màu huyết dê có phong ấn của HP Bang, vừa bóc nàng vừa lẩm bẩn " Năm hết tết đến rồi ko biết Bang Chủ còn giao cho tiểu nữ việc gì nữa đây, chẳng để người ta có chút thời gian đi tìm hiểu ý chung nhân gì cả " . Nhưng hỡi ôi thủy chung nàng cũng không nghĩ đến đó không phải là công việc gì xất mà lại chính là vé mời của Khách Mời VTV3 tiệc cuối năm tổng kết của HP Bang.
Một dòng suy nghĩ từ quá khứ chợt chạy về, Vậy đã gần một năm rồi từ ngày nhận lệnh của Bang chủ Máy Ủi Chân Nhân xâm nhập vào lãnh địa Rồng Thiêng nơi quy tụ các Kỳ Nhân Anh Hùng trên toàn lãnh thổ, mục đích để tìm hiểu Phong Ấn Rồng Thiêng hiện đang được cất giấu nơi đâu . Nàng đã qua bao nhiêu trận chiến trên đấu trường Quà Tặng Âm Nhạc và Quán Cóc Vỉa hè. Và đã gây một tiếng vang khiến Bang Chủ của các Bang hộ phải để tâm đến và sau 6 tháng tung hoành ngang dọc trên lãnh địa Nàng đã nhận được lời mời của Anh Em HN Bang. Nhưng không ngờ với lòng nhiệt tình sẵn có đến hiện tại Nàng đã nắm giữ toàn bộ tài chính của Anh Em HN Bang mà không hề gây chút nghi ngờ.
Hồi sau còn tiếp.....
(ST)
Em mệt quá lại tiếp tục bế quan luyện công. xin phục vụ quý khán giả vào một ngày gần nhất.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
20-01-2012, 01:40 PM #60
Ghê quá Huyết Ma Nữ trổ tài rồi đây hihi, chúng tớ muốn được đọc phần tiếp theo càng sớm càng tốt
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng tất niên!!!
Đánh dấu