Kết quả 1 đến 10 của 23
-
06-01-2012, 01:56 PM #1
Thăng Long Kỳ đài đợt 57 (14g ngày thứ 7 - 7/1): Tuấn Linh - Nguyễn Thanh Tùng
Thăng Long kỳ đài đợt 57, 14g ngày thứ 7 (7/1):
Công đài: Phạm Tuấn Linh - Thủ đài: Nguyễn Thanh Tùng
Cả 2 đều là các cao thủ hàng ĐẠI TÁ của cờ tướng Hà thành. Phạm Tuấn Linh (nick HuaNganXuyen) được gọi vui là HNX Việt Nam, vốn rất đam mê và thần tượng danh kỳ Hứa Ngân Xuyên - "thiếu niên Khương Thái Công" của làng cờ TQ. Phải chăng cũng chính vì vậy mà lối cờ của Linh chú trọng đi vào nghiên cứu những biến hóa trận pháp khá sâu, cập nhật những nét mới mẻ... Lực cờ của Linh rất tốt, từng chém nhiều đối thủ hàng Tướng, Linh cũng từng vài lần dự các giải A2 toàn quốc...
Cao thủ Nguyễn Thanh Tùng (Tùng "con") gần đây phong độ rất cao, vượt qua tất cả các thử thách đến từ các đối thủ hàng Tá của thủ đô. Được tôi luyện ở môi trường cờ độ, nhưng cũng nắm vững bài bản, Tùng "con" có lối chơi toàn diện và giàu sức sáng tạo.
Trong cuộc đối đầu này, một bên là Linh "béo" chuẩn mực từ khai tới trung cuộc, bên kia là Tùng "con" lối đánh thâm sâu, biến hóa đa đoan, ai sẽ thắng lợi?
Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên TLKĐ TV. Thân mời quý kỳ hữu đón xem!
-
06-01-2012, 05:24 PM #2
Không thấy bro nào nhận định gì về trận công đài này nhỉ. Chắc sẽ rất gay cấn đây!
-
06-01-2012, 05:26 PM #3
-
06-01-2012, 08:17 PM #4
tui bắt tỉ số hoà,ai nhận kèo vài cốc cafe ko nhy :->
-
06-01-2012, 08:20 PM #5
Chúc Linh dành thắng lợi nhé, so hai đối thủ thủ này thực lực ông chín lạng người nửa cân, Linh rất mạnh về Khai cục và tàn cục có điểm yếu trong trung cục xô xát khi gặp người mạnh hơn (ví dụ như Phạm Quốc Huơng) lần công đài trước thường bị áp lực tâm lý đi vào nước yếu, lối đánh Tùng con mạnh về tranh đoạt trong trung cục phức tạp, mong đợi hai người có ván cờ hay vào ngày mai
-
07-01-2012, 03:00 PM #6
Phạm Tuấn Linh - Nguyễn Thanh Tùng: 1-0
Tuấn Linh khai cuộc bằng trung pháo, chọn trận ngũ lục pháo để công Bình phong mã binh 7 của Tùng. Sau 7 nước đi, cả 2 bên cùng có 1 xe quá hà, hứa hẹn thế trận đối công...
Ngay sau khi Linh rủ đấu còn xe thứ nhất, Tùng chỉ suy nghĩ 1 phút rồi quyết định đấu và mời đấu luôn con xe còn lại... Linh quyết định k đổi xe, bình vào lộ 3, chấp nhận bước vào thế trận xô xát hơn thay vì đánh tàn pháo - mã...
Sau nước 11, Linh nghĩ rất lâu rồi tặc lưỡi đi B5.1, quyết định mở cuộc tấn công ở trung lộ?
Tùng con lắc lư đầu, nhảy M7.8, chấp nhận cuộc đối công. Linh đi B5.1 Tùng cũng mở đợt phản công ở lộ 7, thế trận trở nên vô cùng quyết liệt và đầy hấp dẫn!
Bị tấn công dữ dội ở trung lộ, nhưng Tùng con vẫn bình tĩnh chống đỡ, ngầm phục đòn phản... Liệu Linh "béo" có thể dứt điểm thành công hay Tùng con sẽ thực hiện được cú lội ngược dòng?Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 07-01-2012 lúc 05:01 PM.
-
07-01-2012, 03:19 PM #7
Sau nước 11, Linh đang nghĩ rất lâu để tìm phương án tấn công khả dĩ nhất...
-
07-01-2012, 03:32 PM #8
Linh tấn công trung lộ, Tùng cùng phản đòn ở lộ 7, tình hình ngày càng gay cấn!
-
07-01-2012, 03:39 PM #9
Sau nước M3.5, Linh "béo" nở nụ cười đầy bí hiểm. Ưu thế?
-
07-01-2012, 03:57 PM #10
Tuấn Linh đang tấn công dữ dội, khoét vào điểm yếu ở trung lộ...
Thăng Long Kỳ đài đợt 57 (14g ngày thứ 7 - 7/1): Tuấn Linh - Nguyễn Thanh Tùng
Đánh dấu