Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trăng !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Trăng !!!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    183
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trăng !!!

    Khát
    Tôi muốn nghiêng mình uống ánh trăng,
    uống cả cây đa với chị Hằng.
    Đêm thu trong vắt tôi khao khát,
    một ả tình nhân trắng mịn màng.

    phituongcuoc.
    TP.HCM ngày... tháng... năm...

    Trăng khuyết
    Ai để vầng trăng khuyết giữa trời
    thu nào xa khuất nhớ chơi vơi
    đêm nay rượu đắng mềm môi lạnh
    một bóng trăng khuya một bóng người.

    phituongcuoc.
    TP.HCM ngày... tháng... năm...

    Ai có ngẫu hứng về trăng thì vào đây nhé
    ....
    Bao giờ trời lại Thu sang
    Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
    phituongcuoc.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi chẳng có hứng thú trăng, sao gì hết, thấy hai bài thơ có dáng dấp "bợm nhậu" trong đó nên khoái
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lửng lơ một khối tình mờ ảo
    Vàng lung linh đó? Tận nơi nào?
    Muốn đưa tay với, sao chẳng được?
    Bước rồi, nàng lại bám theo sau...
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 19-01-2012 lúc 04:20 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Lửng lơ một khối tình mờ ảo
    Vàng lung linh đó? Tận nơi nào
    Muốn đưa tay với, sao chẳng được?
    Bước rồi, nàng lại cứ trôi theo
    Bài thơ của thằng này có bóng dáng....hehehe, khó nói trên diễn đàn quá . Từ chuyên môn gọi là "đi mây về gió"....

    P/s: Câu cuối chưa được hay lắm!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 15-01-2012 lúc 10:49 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vừa nghĩ ra em chưa kịp chỉnh sửa hehe vì có thằng hàng xóm gọi sang uống rượu. Trăng làm sao so được với rượu huynh
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    183
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Trăng làm sao so được với rượu huynh"

    hehehe... hay nhất vẫn là câu này. Chắc lúc này nhạc hoa và bác "chủ tịch" luyện rượu đến mức kinh thiên động địa rồi phải không?
    ....
    Bao giờ trời lại Thu sang
    Mượn Thu một chút nắng vàng tương tư.
    phituongcuoc.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phituongcuoc Xem bài viết
    "Trăng làm sao so được với rượu huynh"

    hehehe... hay nhất vẫn là câu này. Chắc lúc này nhạc hoa và bác "chủ tịch" luyện rượu đến mức kinh thiên động địa rồi phải không?
    Chưa thấm tháp gì và chưa bị xơ gan cổ chướng
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-01-2012 lúc 04:44 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Trăng !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68