Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Thần Chú
Threaded View
-
26-01-2012, 11:57 AM #4
Sau khi đọc câu chuyện này của bác Lâm Đệ,em lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của một nhà nghiên cứu ngôn ngữ : "Ngôn ngữ không phải là tri thức - ngôn ngữ là thói quen". Đúng như thông điệp của câu chuyện, ngôn ngữ chỉ là thói quen chung của một cộng đồng, một dân tộc. Vậy nên ngôn ngữ không cần chính xác đến từng tý một, mà chỉ cần tâm con người thành khẩn với chính mình thì sẽ hóa nhiệm màu.
Phật Giáo tuy không phải là tôn giáo có đông đảo tín đồ như các tôn giáo khác nhưng Phật Giáo là một tôn giáo rất dịu dàng và bao dung. Phật Giáo không gò bó ý thức hệ của con người, không khắt khe cực đoan như đạo Hồi, không viển vông như đạo Thiên Chúa mà Phật Giáo hướng con người tự tìm thấy lối thoát riêng cho tâm hồn của mình theo cách riêng của mỗi người....Trong khi các tôn giáo khác đè nặng tính độc tài vào vị chúa trời duy nhất và tối cao của họ thì Phật Giáo lại ung dung khẳng định : Phật tại Tâm! Phật chính là tinh hoa của cái thiện Tâm trong loài người bồi đắp đúc kết qua mỗi kiếp người ....Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Thần Chú
Đánh dấu