Kết quả 1 đến 9 của 9
Hybrid View
-
29-01-2012, 05:05 PM #1
Để cho thằng Luyện sống còn được chứ với bọn nghiệt súc này thì không đáng sống, chúng sống chỉ tốn oxy của nhân loại mà thôi.
Tôi xin kể ra đây 1 câu chuyện có thật 100% ở làng tôi về hậu quả của việc con người đối xử tàn tệ với con người :
Có gia đình kia ( sát vách nhà ông nội mình ) nhà chỉ còn mẹ già với 8 người con ( 5 trai 3 gái ) , các con của bà đều có gia đình và nhà cửa riêng hết cả rồi, bà ở nhà của ông bà ngày xưa , đối diện nhà người con trai lớn nhất nhà trong số 5 con trai ( trên người này còn có 2 bà chị gái ), ông này có bà vợ thuộc vào loại phần ma chiếm đến 8/10 , khi bà ốm yếu thì có ý định bán ngôi nhà của ông bà để lại chia cho các con cứ đứa 1 ít tiền ( nhà đất bán đi chắc cũng được vài trăm triệu thôi ) nhưng vợ chồng thằng con trai lớn nhất định không chịu , con vợ cứ xúi thằng chồng ( thằng này cũng thuộc loại không đáng nửa xu ) phải chiếm được bằng hết tý tài sản đó, từ đó anh chị em nhà đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, rồi con vợ thằng này dở bao nhiêu là trò để thực hiện ý định đó nhưng cuối cùng cùng không thành chuyện, bà suy nghĩ nhiều đâm đổ bệnh và ốm nặng, trong thời gian bà ốm đến lúc bà chết đi không biết có những chuyện gì giữa bà với vợ chồng thằng kia mà về sau cau chuyện ly kỳ , sợ kinh khủng:
Bà mất được khoảng hơn 2 năm thì con vợ thằng kia đang bình thường thì đổ bệnh mà phải liên tục truyền máu vào người thì mới sống nổi; khi truyền máu người khác vào người con vợ nó bỗng biến đổi kinh khủng , nó nói giọng nghe mà ớn xương sống , người nó cứ dần dần teo lại , nó ăn cơm ngồi chồm hỗm trên cái ghế nhựa nhìn hệt 1 con mèo nó ngồi , mặt nó cũng biến đổi tóp lại nhìn kinh lắm , đến lúc bệnh nặng đêm đến nó ngủ không được mà nó cứ la lên rồi rú lên nghe mà dựng tóc gáy; cứ như vậy 1 thời gian đứa con gái lớn nhà nó ( nó khoảng 25, 26 gì đó mà có chồng rồi ) nó nghe ai mách bên Ninh Bình có thầy gọi hồn giỏi lắm nó qua đó đi gọi hồn thì nghe bảo ông nó nhập vào ai đó nói rằng ngày bà nó còn sống mẹ nó ở ác với bà nó nên giờ phải bị hành cho sống không bằng chết, một thời gian nữa muốn chết được cũng phải nhờ thầy đến cúng để được chết, hình như nhà nó làm theo rồi 1 thời gian sau mẹ nó chết được thật ( sống được khoảng 46 , 47 tuổi gì đó ). Chuyện đi gọi hồn là chính đứa con gái nó nói lại thế , mình nghe hết chuyện này thì quá ngấm cái qui luật nhân quả của nhà phật ( mặc dù trước đó rất lâu mình đã trở nên rất duy tâm rồi )Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
7 người con đẩy bố mẹ ăn tết ngoài đường .



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu