Kết quả 681 đến 690 của 1040
Chủ đề: Anh Em Club hội quán
Hybrid View
-
21-07-2012, 02:37 PM #1
Hôm qua gặp tiều thơ Lâm Đại Ngọc he he, gần nhà mình Lạc Long Quân street
-
21-07-2012, 11:09 PM #2
trước khi đánh thì dibui nói có mời bia, em lại thích bia ! Đành vậy thôi ! Được cái dibui biết giữ lời !
-
21-07-2012, 11:46 PM #3
-
22-07-2012, 12:30 AM #4
Bất kể giải nào của AE CLUB Minh ali đều là ứng cử viên sáng giá,nhưng kết quả thì...

Hôm đánh minitour cờ úp xong cùng nhau đi về hắn kêu nhiều quá,nào thì khát nước,nào thì mất toi 5 chục đóng tiền giải.Mình nghĩ nên an ủi ông bạn 1 chút nên mời vào uống bia
. Không ngờ...

-
22-07-2012, 12:36 AM #5
-
22-07-2012, 12:47 AM #6
-
22-07-2012, 12:41 AM #7
Nghĩ lại mới thấy thương Hảo sư huynh,cờ úp cao nhưng mà đen.Hôm qua ván 1 gặp mình vừa đánh có mấy nước đã bị mình dùng Ma Công tóm ngay Xe - Pháo. Nhưng cũng phải công nhận là bác đỡ cũng khá lì nhưng em mà đã ra được Xe - Pháo ngay sau đó thì cũng đành phải bye bye
-
22-07-2012, 12:52 AM #8
-
22-07-2012, 12:51 AM #9
Ngày hôm qua mình thích nhất là trận đấu cuối cùng của Vòng Bảng gặp Kỳ Mốc tiên sinh của Quang Trung Club.Bình thường Lão vẫn cho mình 2 cái,nhưng hôm qua thần may mắn đã mỉm cười với mình khi cầm quân đi hậu kích bại thành công và đoạt chiếc vé còn lại của Bảng B để tham gia trận đấu tranh giải Ba Tư.Thực sự đó là ván đấu quá hay và kịch tính,theo đánh giá của cá nhân thì ván đó còn hay hơn ván Cờ Chớp 6 - 5 mình thua Lân Inter trong trận tranh Ba Tư sau đó.Buồn cười và đáng nhớ nhất là về Tàn Cuộc của ván đấu trên khi mình mở được B3.1 là Pháo bắt cục ngay thì một số anh em trong đó co Lân Inter ồ lên ở phía sau
- Quái quá nhỉ!
Được thể Lão Kỳ Nhân
Hùng nd không quái thì còn ai quái! Ma Công kinh khủng!!!!
Pó Tay! Mình đánh hay như thế mà bảo Ma Công.
Lần sửa cuối bởi Changtraixula, ngày 22-07-2012 lúc 01:18 AM.
-
22-07-2012, 01:02 AM #10
Chưa từng thấy giải nào như giải này, thắng giải vui thì không nói! Ông thua cũng sướng nữa, thật sự dư âm thua trận rồi nhưng vẫn còn vui!

dibui a! Em cảm thấy một lần đứng đầu một giải cờ úp sướng không? Cái cảm giác ý nó kéo dài đến tận hôm nay... nhỉ!
Anh Em Club hội quán






Đánh dấu