-

Gửi bởi
ndcdai
Nghiên cứu sâu thì mệt, còn mỗi loại nên biết chút chút ạ. Đánh 1 kiểu dễ bị bắt bài lắm bác.
Sáng nay đánh cờ thật buồn cười. Từ lúc bị mình hạ bệ đến giờ, "cựu vô địch xóm mình" căm lắm. Bị Bình Phong Mã, trấn sơn bảo pháp của mình trị hoài, hắn rất ức. Thế là
1. P8-5 M2.3
2. M8.7 M8.7
3. B7.1
Tới đây, tự nhiên hắn cười khà khà đắc ý, tại vì trước giờ, nước thứ 3 hắn hay đi X9-8 thua hoài, nên hắn đi B7.1 nghĩ là chiêu mới sẽ thắng mình.
hà hà, thật buồn cuời.
... X9.1
4. X1-2
5. M7.6 X9-4
6. M6.7 B7.1
Đến đây mình thấy khá tự tin, quân mình ra rất đều, 2 xe đã huy động, hắn còn nguyên X, P, M bất động.
Ặc ặc, thành viên Kỳ Hội Quán mà thua mới lạ.



đọc biên bản của bác thì con sao lạ nó cũng bất động luôn he he he xem lại các nước đi xem có bị sai chưa
Ảnh sinh hoạt thành viên Ky HộI Quán lần 2
Đánh dấu