Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Việt Nam đất nước ta ơi
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định Việt Nam đất nước ta ơi

    Tặng Lão Khoai




    Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

    Quê hương biết mấy thân yêu
    Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
    Mặt người vất vả in sâu
    Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

    Ðất nghèo nuôi những anh hùng
    Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
    Ðạp quân thù xuống đất đen
    Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.

    Việt Nam đất nắng chan hòa
    Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
    Mắt đen cô gái long lanh
    Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung

    Ðất trăm nghề của trăm vùng
    Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
    Tay người như có phép tiên
    Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ

    Nước bâng khuâng những bến đò
    Ðêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
    Ðói nghèo nên phải chia ly
    Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường

    Ta đi ta nhớ núi rừng
    Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
    Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
    Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...


    - Nguyễn Đình Thi -



    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 16-05-2012 lúc 04:33 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em nhìn thèm rau muốn luộc với cà dầm tương quá mặc dù ở Việt Nam hehe
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn 6789 ,thơ quê hương đọc đã phê mà cậu còn ém thêm cà pháo mắm tôm , rau muống trông thèm chết đi đuợc .Bao nhiêu năm tôi vẫn thích ăn quà quê -Đậu phụ, bánh dầy đậu, xôi khúc ,xôi vò ,bánh trôi bánh chay .Gặp dịp là lèn cho kềnh bụng mới thôi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài thơ này có trong sách giáo khoa ơ cấp trung học cơ sở, có lẽ nhiều anh em còn thuộc một vài đoạn trong này.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Việt Nam đất nước ta ơi

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68