Kết quả 91 đến 100 của 350
-
17-02-2012, 04:35 PM #91
Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của anh Trọng, chúc mừng đoàn Hải phòng, Đầu xuôi đuôi lọt
Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 17-02-2012 lúc 10:03 PM.
-
17-02-2012, 04:43 PM #92
Ván 2 anh Trọng cũng được xuất phát, thế là may mắn rồi vì anh Trọng đặc biệt mạnh khi được đi tiên
. Những ván anh Trọng chơi thường xô xát lắm, nói như mấy bác hay chơi cờ là đánh nhau to. Chúc anh Trọng tự tin và quyết thắng.
-
17-02-2012, 04:53 PM #93
-
17-02-2012, 05:19 PM #94
Ae cho thêm ít thông tin ván đấu đê, ae ở nhà sốt ruột quá.
-
17-02-2012, 05:19 PM #95
Mod thò vào sửa biên bản của a Trọng rồi nhá, có chuyện gì đừng có mà kêu nha! (trộm vía)
Hãy vội vàng một cách thong thả!
-
17-02-2012, 05:23 PM #96
-
17-02-2012, 05:25 PM #97
Lại đánh nhau to hả anh. Hp mình đi đâu cũng có óanh nhau to.
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 17-02-2012 lúc 05:30 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
17-02-2012, 05:35 PM #98
Ở nước 19, anh Trọng có hình cờ dễ đi mà.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
17-02-2012, 05:59 PM #99
Hình cờ đến đây anh Trọng lép rồi, kém con chốt 5
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
17-02-2012, 06:24 PM #100
Trung cuộc và Tàn cuộc thì anh Nguyên đã xử lý tốt hơn anh Trọng, vòng vây của anh Trọng dẫn dần được tháo gỡ, rồi anh Nguyên lần dần từng tí một, chuyển về tàn hơn tốt và hơn sỹ.
Lối đánh chắc chắn thường gặp ở nhiều cao thủ."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
[Hải Phòng] Chinh phục đỉnh núi A1 - 2012
Đánh dấu