Kết quả 221 đến 230 của 350
Hybrid View
-
21-02-2012, 12:03 PM #1
Giờ này chắc anh em đang rất vui,chuẩn bị đi nhậu món gì đó rất ngon hic....Tiếc dã man em không có mặt để chia vui với đoàn
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
21-02-2012, 12:10 PM #2
chúc mừng anh TRọng ... ván đánh quá hay kém phân từ đầu nhưng chắc do đối thủ cũng không biết là mình hơn phân hehe
Mr Arsenal
Một ngày cũng nên nghĩa...
-
21-02-2012, 12:32 PM #3
Mấy bác HP chắc đang tổ chức họp báo rồi! Ngài chủ tịch lại có dịp thả túi gió đây?!
Hãy vội vàng một cách thong thả!
-
21-02-2012, 01:15 PM #4
Hình như vòng tới anh Trọng gặp Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng. Mấy bác đem rượu "hại thận" đến cho anh Trọng 100% 1 bình để chiến với Túy Kỳ Tiên, hehe
-
21-02-2012, 01:20 PM #5
Nếu ban tổ chức mà cho phép các kỳ thủ vừa thi đấu vừa tu rượu thì tốt bít bao
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
21-02-2012, 01:24 PM #6
Chúc mừng Trọng và CLB Hải Phòng.
Không ngờ lần đầu ra quân mà lại hoành tráng thế.
Cũng bõ công bao nhiêu anh em đi cổ vũ.
-
21-02-2012, 01:47 PM #7
Anh Trọng cố lên, phục hận cho giải A2 anh nhé.
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 21-02-2012 lúc 03:30 PM.
-
21-02-2012, 02:47 PM #8
-
21-02-2012, 03:14 PM #9
Nguyên văn lời nhắn của Bùi Xuân Ngáo đến tất cả mọi người :" Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã động viên, nhưng anh em thấy sát cục kinh không?"
Thề không nói sai nửa câu
-
21-02-2012, 03:47 PM #10
[Hải Phòng] Chinh phục đỉnh núi A1 - 2012
Đánh dấu