Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tiếng chim
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Tiếng chim

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tiếng chim

    Không tin, bạn cứ đến tận nơi kiểm chứng . Cạnh nhà tôi là một quán nhậu . Mà đặc tính của một quán nhậu thì bạn thừa biết rồi đó . Nó ồn ào, phức tạp, xô bồ lắm . Dạo trước, lúc quán mới khai trương, khách khứa đông lắm Ngày nào cũng mở cửa tận khuya . Giờ thì thưa thớt, lượng khách giảm đi nhưng sự xô bồ thì vẫn còn đó .

    Chủ quán có nuôi một con chim . Chim đươc nhốt trong chiếc lồng khá đẹp . Hình như nó chẳng hề ý thức đươc thân phận cá chậu chim lồng, lúc nào cũng nhảy nhót, ca hát véo von . Chim vui, tôi cũng vui theo . Hằng ngày, nghe tiếng chim hót cứ như là môt điều hiển nhiên, tôi không còn bận tâm đến nữa . Rồi một ngày, tôi bỗng chợt nhận ra, sao lâu nay không nghe chim hót . Tôi không biết nó ngưng hót từ bao giờ . Thoáng buồn, tôi chừng như vừa đánh mất một cái gì . Một cái gì mà chính tôi cũng không biết rõ . . Tiếng ai như tiếng con nít ngọng nghịu đang líu ríu bên ngoài . Ngoái nhìn, chẳng có ai . Cái tiếng cãi cọ líu ríu kia lai vang lên từ nhà bên . Tiếng chim . Tiếng chim mà sao nghe lạ quá . Tò mò, tôi lân la sang nhà bên rồi hỏi : “ H. ơi, hình như con chim nó nói gì đó phải không ? “ H. cười, giọng đượm chút tự hào : “ Nó chữi thề đó thầy “. Chữi thề ? Tôi gặng giọng . Dạ, nó chữi thề giỏi lắm . Khách khứa vào đây cứ ăn thô nói tục, nên nó bắt chước được đó . Trong lồng, con chim nhảy nhót, nói vài tiếng linh tinh rồi kèm theo một loạt đ.m…đ.m…Bực mình, tôi nghĩ, chim không hót mà chỉ biết chữi thề thôi, thà đem vặn cổ chết quách cho xong, nuôi làm gì .


    Chính nó - con chim hay nói tiếng Đan Mạch
    Mấy hôm nay khó ngủ . Giấc ngủ đến rất chậm .Tôi thao thức mãi .Bỗng tôi sững người, có tiếng chim hót . Tiếng hót càng lúc càng lảnh lót, trong trẻo . Tôi lắng nghe bằng tai, bằng tim . Tiếng hót vẫn trong, giong vẫn thanh, đôi lúc lại vút lên cao Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, khi không gian chìm vào trong cõi tĩnh măc, chim trở về với bản năng nguyên sơ, chim là phải hót .. Tôi vẫn nằm lắng nghe .Tiếng chim chầm chậm đưa tôi vào giấc ngủ muộn nhẹ nhàng . Trong mơ, tôi như thấy chim đang nhảy nhót, hát ca trên cành bông giấy trước sân nhà .

    Vậy mà, sáng hôm sau . Khi vầng dương lên cao, khi nhịp sống bình thường trở lại,. khi cửa quán rộng mở cũng là lúc khách khứa lũ lượt ra vào, tiếng chim lai vang lên . Không phải tiếng chim đêm qua mà như là có một con chim nào khác vậy . Cũng cái giọng líu ríu ngọng nghịu, nói linh tinh rồi kèm theo một loạt đ,m…đ.m…Cho hay, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài . Sống trong môi trường xấu, đến con vật còn bị lây nhiễm huống hồ là con người . Tôi có lời muốn nói cùng bạn, hãy giữ gìn, hướng dẫn và giúp đỡ cho con cháu chúng ta được sống trong một môi trường trong sạch . Trong sạch từ thể chất đén tinh thần, từ lời nói đến việc làm . Mong lắm .


    Ngồi trên xich đu nhà mình - nghe chim hót

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vãi chim thật...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hic năm ngoái bọn em mua 1 con yểng về nhà ,anh em thay nhau dạy nó chửi bậy chửi tục mà mãi không thành công! Hum nay đọc bài của bác Gà thấy xấu hổ quá hic
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiều nay tính lấy quay 1 đoạn Clip về chú chim này , nhưng nó cứ nhảy tưng tưng mà chả nói tiếng nào

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chim cũng có dăm bảy loại, có loại khôn thì không nói bậy, có loại hư thì rất thích chửi bậy, và chửi rất dẻo...

    Con chim mà bác Gà kể chắc thuộc loại 'hư'!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này rất hay và ý nghĩa. Văn phong của bác Gà lôi cuốn thật, đọc cứ y như đọc truyện ngắn vậy. Có đoạn này: Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, khi không gian chìm vào trong cõi tĩnh măc. Không rõ tĩnh mặc nghĩa là gì nhỉ, em đoán là tĩnh mịch chắc bác Gà gõ nhâm . Soi bác Gà 1 tí, hihi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    À , bài viết nay là của cụ ông lamnguyen , bố của Congaco_H1R5 .
    Vì ỉ là người nhà nên mình không để tên tác giả (!). Sau khi hỏi lại cụ là tĩnh mặc hay tĩnh mịch thì cụ bảo là tĩnh mặc , một từ Hán Viết ít người dùng , nó có nghĩa là không gian trầm lắng , yên tĩnh ...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tĩnh mịch cũng có nghĩa là không gian yên tĩnh, trầm lắng. Em tra từ điển không có từ tĩnh mặc bác à. Đúng như bác gà nói, có lẽ đây là từ Hán Việt ít người dùng, em cũng mới nghe lần đầu đấy.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình tra từ điển cũng không có nên mới hỏi cụ , cụ giải thích rất dài , liên quan gì đến bên cả Phật giáo nữa , nhưng chốt lại là cụ dùng từ tĩnh mặc với ý nghĩa như trên .
    Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 16-02-2012 lúc 02:19 PM. Lý do: sai chính tả

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tĩnh mịch là không gian yên vắng , quạnh quẽ ,sự im lìm đến từ ngoại cảnh
    Tĩnh mặc là sự u trầm, u mặc .không gian lặng lẽ đến từ nội tâm .Đó là một cảnh giới rất cao trong thiền định Đối cảnh tâm bất động Cụ nhà là người uyên thâm về từ nguyên ,không thể có việc ngẫu nhiên .Ý cụ hẳn là khi lòng trống không ,tuệ tâm bừng mở ,ta có thể thấy biết bao điều mà khi đời sống lao xao chẳng thể nhận ra

Tiếng chim

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68