Kết quả 21 đến 30 của 42
-
12-02-2012, 05:22 PM #21
-
12-02-2012, 05:26 PM #22
Nước 29: Anh Minh tẻm vừa đi 1 nước cờ rất vô duyên M5.6 mất không con pháo...Long CA đang tủm tỉm cười
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-02-2012, 05:34 PM #23
Trận công đài đã kết thúc, anh Minh tẻm tiếp tục lại đi 1 nước cờ sai lầm chết người M1/3....Chúc mừng đài chủ mới Bùi Kim Long
(tuy rằng anh có ăn rùa 1 chút
)
Thiên Ma Cư Sĩ đang phân trần quyền là cầm nhầm quân nên mới thua...Có mùi bán độ roài
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 13-02-2012 lúc 10:44 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-02-2012, 05:55 PM #24
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 12-02-2012 lúc 06:04 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
12-02-2012, 11:02 PM #25
Trong trận thủ đài hôm nay a Minh thi đấu rất tốt nhưng với việc bị át vía khó lý giải khi gặp a Long, a Minh đã đi nước sau thành trước và không thể gượng dậy.
Chúc mừng a Long đã công đài thành công với một chút may mắn.
Hy vọng với khả năng và sự tâm huyết với từng ván đấu a Long sẽ giữ đài lần 2 dài hơn lần đầu.
-
13-02-2012, 08:43 AM #26
Hehe hum nay anh Minh làm những người theo kèo anh đang từ trên mây rớt xuống đất cái bịch . Chưởng môn 6789 tự nhiên lại có hìu hehe
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2012, 09:31 AM #27
Nhachoa hôm nay trông tươi tỉnh chắc đã hết sốt rồi hả ? Có một quán bên kia đuờng đối diện nhà nhachoa không biết bán gì mà trông như từ một kiếp nào quá xa xôi
Tuần nào cũng xem hình nhà cậu tỉ mỉ ,nay tôi rành rồi,tới Hải Phòng đi một phát là đến ngay
-
13-02-2012, 09:33 AM #28
Hehe 6789 điệu thật áo jacket lại phải mầu phù hợp với giầy Converse
-
13-02-2012, 09:47 AM #29
Thật ra em đúng là có tính mặc đồ hay để ý chuyện đó thật
, nhưng giầy đấy không phải Converse, nó là Nike mới hạp với áo hơn huynh ơi
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-02-2012, 10:25 AM #30
Phải nói ván cờ công đài rất đáng tiếc cho anh Minh "tẻm", trong suốt thời gian vừa qua anh đã thể hiện 1 phong độ quá xuất sắc (có lẽ kỉ lục giữ đài và những ván thắng tuyệt đối của anh còn lâu lắm mới có người phá được). Trong 1 phút giây mụ mẫm mà người chơi cờ không tránh khỏi sai sót, anh đã để tuột mất cơ hội chiến thắng liên tiếp. Xin chia sẻ cùng anh Minh nỗi buồn này (kết thúc ván công đài ngồi nhậu tổng kết mới thấu hiểu nỗi buồn của anh Minh). Rất đông cổ động viên hâm mộ cư sĩ đã kéo tới kì quán để thưởng lãm trận công đài, tuy kết quả không được như ý nhưng ai cũng cảm thấy mãn nhãn vì được dự khán 1 ván đấu hay, hấp dẫn. Xin chúc anh Minh kì nghệ ngày 1 thăng tiến tương xứng với biệt danh Thiên Ma Cư Sĩ mà CLB đặt cho anh...Nhân tiện cũng vui mừng thông báo anh Minh đã chính thức gia nhập làm thành viên của đại gia đình CLB cờ tướng Hải Phòng!
Chúc mừng Long CA đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc, tuy khai cuộc mất quân và rơi vào tình thế rất khó khăn. Long vẫn âm thầm triển khai mọi phương án tấn công, rình rập chờ đợi đối thủ sai lầm...Một món quà đầu năm rất ý nghĩa mà anh Minh trao tặng Long!
P/s: Theo Phong Thủy thì năm nay là năm Nhâm Thìn (Rồng Vàng), cái tên Bùi Kim Long có liên quan gì không ta? Kim Long sinh năm Bính Thìn, hy vọng anh sẽ phát mọi mặt lập kỉ lục mới cho kì đài Nockten!!!Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Kỳ Đài Nockten hồi XXV- Under Siege
Đánh dấu