Nhìn cái đồng hồ mới thấy đánh đến nước 16 thì Bảo chỉ còn 13 phút trong khi Hâm còn 48 phút. Chứng tỏ khai cuộc này, đặc biệt nước P8-6 đã được Hâm nghiên cứu từ trước rồi.

Ván này theo mình các nước khai cuộc Bảo ko có gì sai cả. Trang 01xq sau phần khai cuộc thì các ván đều cho thấy Đen chỉ có thắng (nếu đi P2-5) hoặc hòa (nếu X8.1). Cái sai của Bảo chắc là vì đã dành quá nhiều thời gian và trí lực để đánh đến tình huống đấy. Trong khi Hâm thì nhàn nhã không phải suy nghĩ gì nhiều, đi theo bài bản vạch sẵn bắt đầu từ lúc C5.1. Có thể Bảo cũng có phi đao trong trận Song Pháo quá hà này, nhưng Hâm biến nước trước, đi C5.1 không phải biến mạnh vì sợ trúng võ của Bảo, nên Bảo ko có cơ hội sử dụng. Trận này theo mình Hâm thắng về kinh nghiệm chuẩn bị chứ không hẳn do thực lực mạnh hơn.

Giải này Bảo cũng đã khẳng định vị thế của 1 sát thủ hàng đầu khi liên tục chém những tay máu mặt ngoài TQ, chưa trận nào quá 40 nước cả. Ngày mai mà chém nốt được TQV thì liệu Bảo có vô địch được ko mọi người nhỉ?

Nếu Quân đánh giải này có khi sẽ hỗ trợ tốt hơn cho Bảo. Nhưng Huynh đánh như thế có lẽ chưa đúng với thực lực của em ấy. Còn nhớ giải quốc tế đầu tiên Quân cũng đánh hòa lia lịa. Hy vọng sau này Huynh sẽ vượt được Quân và Bảo khi thi đấu quốc tế.