Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
Reporter mới liên lạc được với HLV Hoàng Đình Hồng. Số là do máy bay từ Sơn Đông - TPHCM phải 2 ngày mới có 1 chuyến, trong khi kinh phí của đội tuyển rất hạn chế (chuyện muôn thủa ở VN ta). Theo thầy Hồng, đội tuyển đến sớm 1 ngày đã phải tự lo tiền ăn ở hết gần 400 USD, nếu ở lại thêm 2 ngày (vì không có chuyến bay) thì tốn thêm 800 USD nữa, vượt quá khả năng kinh phí của đoàn.

Chuyện này đã được thống nhất từ trước và thầy trò xác định: Dù có tiếc (tiếc quá đi chứ, chung quy cũng chỉ tại cái tội... nghèo?) vì không có mặt trong lễ trao thưởng nhưng vẫn đành chịu. Được biết, nhiều khả năng sẽ có một buổi trao thưởng tại VN cho các thành viên ĐTQG trong thời gian tới.

Bởi lý do này, đoàn cờ tướng VN đã được BTC trao sớm Cúp, huy chương, bằng khen, tiền thưởng từ... đêm 2/9 trước khi lên máy bay và về nước lúc 23g10 ngày 3/9.

Cuối cùng thì cũng biết lý do chính thức. Lý do NGHÈO.

Khi biết được lý do này, tôi cảm thấy rất buồn. Tương lai cờ Tướng nước nhà ra sao đây??? Đội tuyển Quốc gia mang vinh quang về cho đất nước mà bị đối xử tệ như thế này ư!

Nước ngoài khi biết được sự thật của Việt Nam như thế này họ cười vào mặt cho, thật đáng xấu hổ!

Tôi vẫn mong là có một lý do nào đó cho buổi vắng mặt này không liên quan gì đến tiền bạc. Cuối cùng sự thật quá phũ phàng.