Nói trong Topic này không biết có hợp lý nhất không, nhưng mỗi khi ở nhà chăn êm đệm ấm, vào mạng theo dõi giải cờ tướng toàn quốc A1 2012 được chuyển tải bởi nhóm PV chiến trường của TLKD thấy sướng thật. Và sẽ càng trân trọng và cảm phục bởi sự nhiệt tình của nhóm PV này.

Vẫn biết rằng tôn chỉ của TLKD là "Đã trót đam mê, xin đừng nuối tiếc", tuy nhiên, quả thực vẫn cảm thấy chạnh lòng khi có những ý kiến của các thành viên thiếu thiện chí, không có tinh thần xây dựng.

Vẫn biết rằng tôn chỉ của TLKD là "Đã trót đam mê, xin đừng nuối tiếc", nhưng họ còn vợ, còn con. Quả thực là không biết những người vợ dịu hiền, đảm đang, thương chồng, thương con, hết lòng vì chồng vì con, họ sẽ nhìn nhận vấn đề này ntn.

Không biết là có quá khách sáo với nhau, hay là phải biết trân trọng nhau, nhưng vẫn phải nói lời cám ơn tới nhóm PV TLKĐ.

Còn về bác Xuanvu2012, cá nhân tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường như bao thành viên khác của diễn đàn, cũng chỉ xin thanh minh một chút cho bác ấy, rằng thứ nhất là bác cũng mới gia nhập diễn đàn, nên cũng chưa thực sự cảm nhận hết. Thứ hai là bác ấy cũng thực sự rất nhiệt tình, vì phong trào cờ Tướng tỉnh Quảng Bình nói riêng, và phần nào cho phong trào cờ Tướng nước nhà (mặc dù mục đích cũng không thể biện minh cho hành động), ngoài ra, bác xuanvu cũng là người có tuổi, na ná bác xuan2009.

Ngoài ra, cũng rất may mắn, là bạn trung_cadan cũng biết một chút về bác xuanvu2012, biết bác ấy là người đứng ra xin thành lập CLB cờ Tướng Quảng Bình, cũng biết bác ấy là người có tuổi.

Hy vọng là qua sự việc này, các thành viên mỗi khi trao đổi trên diễn đàn, mọi người sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, và hạn chế những lời nói làm đau lòng nhau.