Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đánh CẦU làng tôi ^^
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải vô địch đánh CẦU làng tôi ^^

    Phong trào thể thao làng tôi cứ phải gọi là nhất , môn nào cũng giỏi cũng hay , bác nào là vận động viên thì được chiều chuộng kinh khủng , đận này môn đánh Cầu được các cụ phụ lão quan tâm và bà con hoan hô nhiệt liệt , nguyên do là trong giải xã năm rồi làng tôi thịt cả mấy ngôi vô địch nam nữ . Thành tích lớn nhất sau bao năm về nhì , kể ra là cũng may mấy thằng làng bên nó đánh đấm thế nào lại lăn hết ra ngoài bán kết , chúng tôi đánh đấm kinh hồn , lên ngôi vô địch thôi . đội quản ca , đội phụ nữ , đội thanh niên xung kích và dân làng tha hồ vênh vang khoái chí , mặc cái bọn hàng xóm to xác xấu bụng cay cú , đe doạ , he he .

    Hưởng đầu xuân mới , tiếp nối thành công năm ngoái , giải vô địch đánh Cầu làng tôi được tổ chức . Năm nay hay lắm nhé , đại gia cửa hàng điện tử đầu phố trang hoàng cho dăm bảy băng rôn hoành tráng , lại còn hứa hẹn trao giải to nếu có giải . Nói chung trên dưới đồng lòng , trống rong cờ mở , tha hồ mà rình rang , chit với các cậu nhá .

    Chia làm 2 giai đoạn , xã đông mạnh cực kỳ , năm nay chém gió rêu rao , không nhất cũng nhì , quân đông tướng mạnh lại là chủ nhà , giải chả ở tay ông thì tay ai ?

    Bừng bừng khí thế , quân xã đông ào ạt xông lên phía trước , cổ động viên lăn vào cổ vũ , lại còn gõ mõ khua chiêng đi từ đầu trên xóm dưới , cha bố mấy ông cứ như Mõ ngày xưa , việc của các ông đếch đâu mà đi lại tơi bời , Mõ nó còn có lương , chứ các ông có đếch gì , mà cứ hoắng cả lên như thế , rõ rồ .

    Ôi đang vui thì đứt dây đàn , ứng cử viên số 1 đánh cầu cứ rúc lưới , thua trận 1 thì chớ , trận 2 thì vừa đánh vừa ngáp , thế đếch nào lại dễ bị văng ra vòng bảng ?

    Hy vọng của xã đông dồn cả vào ông 2 , ông này mà hoà thì ông 1 vào trong , thắng thì ông ý tự vào , thua thì đương nhiên cả 2 ông toi cả , thôi thì cố gắng không thua cũng được , kiểu gì chả có 1 suất , mấy ông CDV tính thế .

    Trận quan trọng diễn ra , dân xã đông hò reo inh ỏi , quả nhiên ông 2 đánh như lên đồng , nâng lên vụt xuống , đòn ra ầm ầm khiến đối thủ tối tăm mặt mũi , cheo ôi là sung sướng khấp khởi .

    Thế quái nào đang hăng thế , bỗng nhiên ông này đi lại loạng choạng , bất ngờ đối thủ như bắt được vàng , lao lên đánh ông dúi dụi , ông này thua lăn quay , còn ông 1 thì buồn bã tiu nghỉu như mèo cắt tai , riêng các ông CDV thì buồn tủi , thủ dâm tinh thần bằng cách viết biểu ngữ hô hoán tơi bời , hẹn năm sau phục hận , lúc này nhìn mặt mấy thằng Mõ trông khoái thế .

    Xã đông lủi thủi dắt nhau đi về , chả ai nói vói ai được 1 câu , giữa đường có con chim tu hú lượn lờ . thả xuống tờ giấy phấp phởi , xã trưởng tóm được , đọc to cho anh em xem .

    Thư như sau :

    Chúng mày buồn làm đếch gì , thằng 1 nó bán 1 ván thua , lại bán tiếp ván hoà , nó tính thế là vào top 4 , trình độ nó vẫn vô địch được ...

    Thằng 2 thấy thằng 1 bán , thì nghĩ bụng , mình vào sức mình vô địch sao ? mà hoà thì thằng 1 nó vào , được thì nó chẳng chia giải nó nuốt cả 2 đầu , điên mà đánh với đấm ?

    Sẵn có ông đưa cho gói thịt chân giò với rượu , mình thua rồi về đưa mẹ đĩ liên hoan , có phải vẹn cả 2 đường không ?

    Thế nên chúng mày đừng buồn , năm sau lo làm đào tạo mấy thằng mũi rãi lòng thòng , hoặc đầu tư vào bọn nữ , thế mới sung sướng được .


    Gọi là :

    Hỡi cô thôn nữ đánh cầu

    Lông bay phần phật trên đầu nhân dân

    he he .


    Cha bố con Tu hú , nó chuyên đưa tin thất thiệt , nghe nó làm gì , dân xã đông rỉ tai nhau thế .

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    2,688
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chưa hiểu ý bác nói, ko biết thực hư thế nào, có đúng ko?. Nhưng mục này bác nên post vào góc giang hồ hay thư giãn suy ngẫm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đã là cái chợ thì phải chấp nhận tất, từ buôn bán chính thống đến chụp giật. Cái quan trọng là mình sống với cái chụp giật như thế nào. Đôi khi nhờ có ném đá hội nghị thì mới hiểu được cái giá trị của phản biện.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái thói đời vừa được ăn (xem trực tiếp) lại vừa nói xàm vẫn đầy rẫy ra đó. Mấy bác phóng viên chắc biết thái độ thi đấu của các kỳ thủ thể hiện thế nào rồi, không cần phải thừa hơi với mấy tay như thế này làm chi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Thanh Hóa
    Bài viết
    559
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết của thành viên security thâm thật.

    Mà theo em, ông này cũng nói bóng gió gì đấy. Các bác tự dưng lại mất công thanh minh làm gì cho thêm việc vào người.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giọng văn, câu chữ hoàn toàn quen thuộc .... có thể đó là 1 người bạn của chúng ta đấy các bác ạ ...giờ này nó (topic) vẫn nằm hiên ngang ở HOT TOPIC cũng lạ ha

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Topic này hay mà, đọc mà chết cười, mình cứ phải là vỗ tay đôm đốp, hay thật!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đọc và suy nghĩ...........................
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này chắc phải của Âm tàn lão quái đây ,cờ đã cao mà ngôn ngữ sắc lẻm .hài huớc rất hot hot hot

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Bài này chắc phải của Âm tàn lão quái đây ,cờ đã cao mà ngôn ngữ sắc lẻm .hài huớc rất hot hot hot
    Hôm nay thấy ý kiến này của BÁC

    Xin khẳng định là ATLQ ko biết gì cả .
    Vì nếu hiểu theo nghĩa của bài viết ngụ ý muốn đề cập thì phải " mục sở thị "
    mới biết được mà ATLQ lại ko có mặt ! Do Vậy ATLQ "vô can" !

Giải vô địch đánh CẦU làng tôi ^^
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68